TTO - Tối 6-5, Yaya Toure đã tỏa sáng với một cú đúp giúp Man City đánh bại Newcastle 2-0 trên sân khách. Chiến thắng này giúp Man City tiến thêm một bước nữa đến ngôi vô địch mùa bóng 2011-2012.
Buộc phải thắng để giữ ngôi đầu bảng, Man City liền đẩy cao đội hình gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Với một khí thế hừng hực và cùng với sự thận trọng của đội chủ nhà (chơi phòng ngự), Man City đã không gặp nhiều khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận.
Nhưng khác với trận gặp M.U ở vòng đấu trước, dù có được thế trận nhưng Man City lại gặp rất nhiều khó khăn trong những pha phối hợp. Bởi Newcastle không chỉ tập trung chơi phòng ngự mà họ còn rất khó chịu đeo bám, khiến các ngôi sao của Man City không có nhiều khoảng trống và thời gian để phối hợp với nhau.
Vì thế, dù làm chủ hoàn toàn cuộc chơi nhưng xét về cơ hội, Man City cũng chẳng nhỉnh hơn so với Newcastle. Ở hiệp một, mỗi bên có một cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng nhưng chẳng bên nào tận dụng được.
Bên phía đội chủ nhà, đó là tình huống ập vào sút bồi của Ben Arfa ở phút 34 sau cú dứt điểm bật chân hậu vệ Man City của Cisse. Nhưng pha bắt vôlê cực mạnh từ góc hẹp của tiền vệ người Pháp lại không thắng được pha đổ người cứu thua xuất sắc của thủ thành Joe Hart.
Còn bên phía Man City, đó là hai pha dứt điểm liên tiếp của Barry sau đường chuyền ngược lại của Silva ở phút 41 trong lần hiếm hoi hàng tấn công của Man City xuyên thủng được bức tường phòng ngự dày đặc của đội chủ nhà.
Nhưng may mắn đã không đứng về phía các cầu thủ đội khách khi cả hai pha dứt điểm ngay trong vòng cấm của Barry lần lượt bị Coloccini và Santon chặn đứng ngay trước vạch vôi.
Thế trận áp đảo tiếp tục được Man City thể hiện trọng hiệp hai. Tuy nhiên, phải đến khi Yaya Toure tỏa sáng, Man City mới tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Phút 71, sau một loạt pha bật nhả trước khu vực 16,50m, Yaya Toure bất ngờ tung cú dứt điểm kỹ thuật trước vòng cấm đưa bóng vào góc thấp khung thành làm bó tay thủ môn Krul, đem về bàn mở tỉ số cho Man City.
Bị thủng lưới, Newcastle dồn đội hình tìm bàn gỡ và Man City đã có cơ hội tốt để nhân đôi cách biệt sau những tình huống phản công nhưng họ đều không tận dụng được.
Phút 75, từ một pha phản công nhanh, Silva đã có pha bấm bóng tinh tế cho Aguero phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn. Thủ thành Krul băng ra cản phá, Aguero liền thực hiện pha sửa bóng vào góc gần, nhưng may mắn đã không đứng về phía Man City khi bóng sợt cột dọc ra ngoài.
Chín phút sau, Man City lại có một cơ hội sau tình huống phản công nhanh nơi trung lộ nhưng một lần nữa họ vẫn không tận dụng được. Yaya Toure vấp ngã khi đối mặt với thủ thành Krul, còn pha băng lên dứt điểm của Aguero sau nỗ lực chuyền bóng lại của Yaya Toure lại chạm người thủ thành Krul bay vọt xà.
Quá tam ba bận, Man City cuối cùng cũng đã có được bàn thắng thứ hai để chiến thắng và tiến gần hơn đến ngôi vô địch. Phút 90, lại từ một pha phản công nhanh, bóng lần lượt qua chân Aguero, De Jong, Clichy rồi tìm đến vị trí của Yaya Toure. Trong tư thế không người kèm, tiền vệ này đã dễ dàng hạ gục thủ thành Krul, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Man City.
Chiến thắng này giúp Man City củng cố vững chắc ngôi đầu bảng và tiến thêm một bước nữa đến danh hiệu vô địch. Thậm chí, Man xanh còn có thể đăng quang ngay ở vòng đấu này nếu như đối thủ của họ, M.U trắng tay trước Swansea trong trận đấu muộn lúc 22g ngày 6-5.
T.VĨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận