
Lamine Yamal và các đồng đội ăn mừng màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Levante - Ảnh: REUTERS
Vẫn như mọi khi Barca nhập cuộc áp đảo dù phải đá trên sân khách Estadio Ciudad De Valencia. Nhưng khi mà các chân sút của họ vẫn chưa thể ghi bàn thì mành lưới của thủ môn Joan Garcia (Barca) lại bất ngờ rung lên ở phút 15.
Bắt nguồn từ một pha phản công nhanh, Romero đã xử lý kỹ thuật loại bỏ một hậu vệ của Barca trước khi tung cú sút đánh bại thủ môn Joan Garcia... 1-0 cho Levante. Bị giội gáo nước lạnh, Barca càng đẩy mạnh tấn công và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió cho khung thành của thủ môn Cunat Campos.
Nổi bật là tình huống ở phút 37, Ferran Torres có cơ hội đối mặt với thủ môn Cunat Campos ở tư thế rất trống trải trong vòng cấm, nhưng cú sút của tiền đạo này lại đưa bóng đập xà ngang dội ra bỏ lỡ cơ hội mười mươi.
Đến phút 45+6, Levante được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Alejandro Balde (Barca) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Morales đã dễ dàng đánh bại Joan Garcia nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
Ngay từ những phút đầu hiệp hai, Barca đã tạo sức ép khủng khiếp lên khung thành của Levante và Lamine Yamal tiếp tục là cầu thủ sáng nhất của đội bóng xứ Catalan với những pha xử lý rất lắt léo bên hành lang cánh phải. Phút 49, từ đường chuyền của Yamal, Pedri tung cú sút xa đẹp mắt làm tung lưới Levante rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Chỉ 3 phút sau từ tình huống đá phạt góc của Raphinha, Ferran Torres tung cú sút vô lê trong vòng cấm ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Barca. Sau đó tiếp tục là màn "tra tấn" của Barca lên hàng phòng ngự Levante.
Nhưng phải đến phút 90+1, Barca mới có niềm vui chiến thắng khi Yamal có pha treo bóng rất tốt từ cánh phải khiến hậu vệ Unai Elgezabal đánh đầu phản lưới nhà, mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Barca. Sau 2 trận toàn thắng, Barca đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận