
Lamine Yamal (trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới Mallorca - Ảnh: REUTERS
Với thực lực vượt trội so với đối thủ, Barca không hề e dè dù phải đá trên sân khách, và họ đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên. Chỉ cần 7 phút, hàng tấn công của Barca đã xuyên thủng mành lưới của Mallorca.
Và cầu thủ được chờ đợi nhất mùa này là Lamine Yamal đã tỏa sáng. Anh có pha chuyền bóng rất thông minh từ cánh phải loại bỏ hoàn toàn các hậu vệ Mallorca để Raphinha lao vào đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Barca.
Đến phút 23, Yamal có pha sút bóng rất mạnh trúng đầu hậu vệ Raíllo (Mallorca) khiến cầu thủ này nằm chấn thương trong vòng cấm, khi đó bóng dội ra và tạo cơ hội cho Ferran Torres tung cú sút từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
Mọi thứ càng dễ dàng hơn cho Barca khi đội chủ nhà liên tục mất người ở những phút còn lại của hiệp một. Đầu tiên là tình huống Manu Morlanes nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với Yamal trước vòng 16,50m phút 33, sau đó đến lượt Muriqi nhận thẻ đỏ trực tiếp phút 39 vì đạp vào đầu thủ môn Joan Garcia.
Chơi hơn người trong hơn 50 phút còn lại, Barca tiếp tục ép sân và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút của họ không thể tận dụng được. Phải đến phút 90+4, Yamal mới nâng tỉ số lên 3-0, với pha đi bóng quen thuộc và tung cú sút bằng má trong chân trái đưa bóng bay thẳng vào góc cao khiến thủ môn Dominik Greif chỉ biết đứng nhìn.
Với chiến thắng này, Barca và Yamal đã có khởi đầu rất ấn tượng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch La Liga mùa này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận