01/04/2009 16:17 GMT+7

"Ý hóa" Inter Milan: chìa khóa thành công cho thành Milan?

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Mourinho, như biệt danh “người đặc biệt”, luôn có những tuyên bố làm chấn động Serie A. Mới đây, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ESPN, HLV người Bồ Đào Nha cho biết sẽ gầy dựng Inter thành một đội bóng đậm chất Ý.

Kinh nghiệm Champions League

Là một CLB trong biên giới đất nước hình chiếc ủng, tham chiến ở Serie A nhưng Inter có rất ít, thậm chí có lúc tung ra sân 11 cầu thủ không phải người Ý.

Cái tên cũng là số phận, Inter Milan có tên đầy đủ là Internazionale Milan, mang nghĩa quốc tế như một cách phản kháng lại chủ trương chỉ dùng người Ý của CLB cùng thành phố AC Milan. Hậu quả là thành Milan có thêm một trận derby lưu danh sử sách, và Serie A có thêm một CLB bị căm ghét nhất.

TYPRmqFk.jpgPhóng to
Bị đánh giá là "kẻ thất bại", nhưng Hector Cuper chính là HLV dẫn dắt Inter đi xa nhất ở Champions League

Inter không thèm dùng cầu thủ Ý, và đó là một chủ trương “ngầm” được quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo sân Giuseppe Meazza cho đến tận thời của Moratti. Inter trở thành kẻ thống trị Calcio trong ba mùa liên tiếp gần đây, đồng thời liên tiếp thất bại ở đấu trường châu Âu. Thật khó tin khi một CLB hùng mạnh như Inter chỉ một lần lọt vào bán kết Champions League (mùa 2002-2003) trong gần 20 năm qua!

Ở mùa giải 2002-2003 dưới sự dẫn dắt của HLV Hector Cuper, một người Argentina, Inter có rất nhiều cầu thủ Ý trong đội hình. Một Inter “Ý hóa” chỉ dừng bước trước Real ở bán kết Champions League, chứng minh Inter chỉ có thể thành công ở châu Âu khi có được tinh thần bất khuất của người dân vùng Địa Trung Hải.

Nhưng rồi cùng với việc Cuper liên tiếp thất bại trong cuộc đua giành Scudetto với Juve ở Serie A, những cầu thủ bốn phương trời lại tiếp tục tràn ngập sân Giuseppe Meazza, nhất là từ khi Mancini, một HLV người Ý, lên nắm quyền.

1UjplZMt.jpgPhóng to
Sự trưởng thành của Davide Santon, 18 tuổi, càng giúp Mourinho có lý do thúc đẩy kế hoạch "Ý hóa" Inter

Sau khi hàng loạt công thần người Ý ra đi như Vieri, Cristiano Zanetti, Favalli, Grosso... hiện đội hình Inter chỉ còn bốn cầu thủ không phải người nước ngoài. Thủ thành Toldo và Materazzi thường xuyên ngồi dự bị, Davide Santon vừa được đôn lên từ tuyến trẻ và Ballotelli vốn có gốc gác từ Ghana!

Ai sẽ là biểu tượng?

Ở Inter, Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển, được đánh giá là quan trọng nhất, nhưng cầu thủ được xem là biểu tượng ở Giuseppe Meazza lại là Javier Zanetti, một hậu vệ người Argentina, người đã khoác áo sọc xanh đen 634 lần.

Vì đã trót chọn một người Argentina làm biểu tượng cho chính mình, Inter hiện giờ tràn ngập những cầu thủ từ Nam Mỹ như Hernan Crespo, Julio Cruz, Cambiasso, Walter Samuel, Burdisso… Những cầu thủ thường xuyên đá chính khác đều là người ngoại quốc như thủ thành Julio Ceasar, hậu vệ Maicon, tiền đạo Adriano (Brazil), Ivan Cordoba (Colombia), Chivu (Romania), Stankovic (Serbia), Muntari (Ghana)…

DoikioXQ.jpgPhóng to
Là biểu tượng của Inter nhưng Zanetti là một người Argentina và ngày một già đi...

Dù đã chiêu mộ được Mourinho, một HLV người… Bồ, Inter vẫn nổi danh “khôn nhà dại chợ” khi tiếp tục thẳng tiến ở Calcio và bị M.U đánh bại ở Champions League mùa 2008-2009. Các tifosi cho rằng những “kẻ lạ” ở Inter đã không mang khát vọng của người Ý trong tham vọng đánh bại sự thống trị của người Anh ở châu Âu.

Sau khi Balotelli chơi nổi bật từ đầu mùa, Mourinho càng có lý do thực hiện kế hoạch “Ý hóa” khi Davide Santon ngày càng chững chạc ở hành lang trái dù chỉ mới 18 tuổi. Tuyến trẻ Inter đã vận hành tốt thời qua với một số gương mặt hứa hẹn như Bolzoni, Rigione… Mourinho nói rằng ngay khi Santon ra sân thay cho Maxwell, anh đã nhận được hàng tràng vỗ tay đơn giản vì anh trưởng thành từ đội trẻ Inter.

GFOZTtCB.jpgPhóng to
Balotelli, một biểu tượng mới của Inter Milan?

Trước mắt, Mourinho kiên quyết không bán đứt tiền đạo Aquafesca cho Cagliari. Ngoài việc thúc đẩy chủ tịch Moratti sớm đem về những nhân tố mới cho mùa giải sau, HLV người Bồ cũng bắt đầu chú tâm đến những cầu thủ người Ý như Giuseppe Rossi (đang chơi cho Villarreal), Quagliarella (Udinese) và những tài năng trẻ như Poli (Sampdoria) hay Rubin (Torino).

Ở nửa kia thành Milan, khi Maldini sẽ giải nghệ vào mùa sau, những ông chủ của sân San Siro cứ mãi chạy theo sự hào nhoáng của Beckham, một người Anh, hay phong độ phập phù của Kaka và Ronaldinho, người Brazil. Nếu kế hoạch của Mourinho “đơm hoa kết trái” với những tài năng triển vọng gốc Ý, có thể nhiều mùa sau Inter sẽ đổi ngôi với Milan và trở thành một CLB biểu tượng cho tinh thần Ý!

NHẬT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên