24/07/2020 10:01 GMT+7

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, đọc lại bài thơ động viên con ra trận

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Sáng 24-7, 300 mẹ Việt Nam anh hùng gặp nhau ở Hà Nội, các mẹ rưng rưng xúc động vì lần đầu tiên được ra thăm lăng Bác. Nơi quảng trường Ba Đình, có mẹ xúc động đọc lại bài thơ động viên con ra trận mấy mươi năm trước.

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, đọc lại bài thơ động viên con ra trận - Ảnh 1.

Mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác sáng nay 24-7 - Ảnh: HÀ THANH

Sáng 24-7, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, 300 mẹ Việt Nam anh hùng vào thăm lăng Bác. Đây là một trong những hoạt động chính cấp quốc gia trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020) do Bộ Lao động - thương binh và xã hội tổ chức.

Có mẹ từ miền Nam ra thăm lăng Bác, có mẹ người dân tộc từ nơi biên cương xa xôi cũng tụ về nơi này. Hầu hết đây là lần đầu tiên các mẹ được ra thăm lăng Bác, ai nấy bồi hồi, xúc động nhớ lại những năm tháng động viên con ra chiến trường.

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, đọc lại bài thơ động viên con ra trận - Ảnh 2.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đào, 94 tuổi, đọc lại bài thơ ngày con ra trận - Ảnh: HÀ THANH

"Nhớ khi xưa sinh đủ mười con

Hạ nào đông giá héo hon trong lòng

Mẹ thêm một đứa con chồng

Ghé vô thêm nặng gánh gồng vì con

Một thời tan tác đạn bom

Một thời khoai sắn độn cơm sá gì...

... Mẹ che mẹ chắn đủ điều

Nuôi con đèn sách ráng theo bạn người

Các con đương tuổi đôi mươi

Trái tim đầu súng hồng tươi sẵn sàng"

Nơi quảng trường, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đào (94 tuổi, quê Thanh Hóa) xúc động đọc lên những vần thơ đã thuộc nằm lòng.

"Các con ra chiến trường, mẹ ở nhà buồn quá làm thơ, mẹ cũng đi học bình dân học vụ. Mẹ có hai người con hi sinh trong chiến trường, chỉ một anh gửi được lá thơ, có một anh hi sinh mãi nằm lại nơi chiến trường Quảng Trị. Mẹ đi khắp chiến trường Quảng Trị xưa mà chưa tìm thấy anh", mẹ Đào xúc động chia sẻ.

Hôm nay được ra thăm lăng Bác, mẹ Đào nói "hồi hộp lắm, muốn nhanh nhanh được gặp Bác, dâng hương cho Bác".

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, đọc lại bài thơ động viên con ra trận - Ảnh 3.

Nụ cười rạng rỡ của mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác - Ảnh: HÀ THANH

Cũng là lần đầu tiên được ra thăm lăng Bác, mẹ Phùng Thị Liên (94 tuổi, quê Bình Dương) bồi hồi không ngủ được. Con gái mẹ - chị Nguyễn Kim Thanh - sửa soạn cho mẹ tấm áo dài để mẹ thật rạng rỡ trong ngày ra thăm thủ đô.

"Mẹ nói mẹ vui quá, từ hồi trẻ đến giờ chưa bao giờ biết ngồi máy bay, chưa bao giờ biết đến lăng Bác. Nay được đi, mẹ vừa sướng vừa lo, mẹ thao thức không ngủ được. Mẹ có hai con hi sinh trong chiến trường, ngày ấy các anh mới mười tám, đôi mươi", chị Thanh chia sẻ.

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, đọc lại bài thơ động viên con ra trận - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cùng các mẹ Việt Nam anh hùng vào lăng viếng Bác - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, đọc lại bài thơ động viên con ra trận - Ảnh 5.

Các mẹ nay đã ngoài 90, có mẹ trên 100 tuổi phải ngồi xe lăn nhưng ai nấy đều bồi hồi xúc động vì được ra thăm lăng Bác - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, đọc lại bài thơ động viên con ra trận - Ảnh 6.

Từ mọi miền Tổ quốc, các mẹ gặp gỡ nhau tại thủ đô Hà Nội - Ảnh: HÀ THANH

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng ra thăm lăng Bác, đọc lại bài thơ động viên con ra trận - Ảnh 7.

Niềm vui của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đỗ, 104 tuổi lần đầu tiên ra thăm lăng Bác - Ảnh: HÀ THANH

Lần đầu tiên, 300 Mẹ Việt Nam anh hùng gặp nhau tại Hà Nội Lần đầu tiên, 300 Mẹ Việt Nam anh hùng gặp nhau tại Hà Nội

TTO - Lần đầu tiên 300 Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho gần 5.000 mẹ còn sống của cả nước đã tề tựu tại thủ đô Hà Nội trong chương trình “Gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020”.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên