30/07/2015 13:32 GMT+7

​Xúc động lễ trao học bổng “Chung một ước mơ” tại Hà Nội

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Sáng 30-7, báo Tuổi Trẻ phối hợp Thành đoàn Hà Nội, tập đoàn SCG trao học bổng lần 9 - 2015 cho 50 học sinh hiếu thảo học giỏi, vượt khó của Hà Nội.

Các đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm chúc mừng chương trình - Ảnh: Nam Trần
Các đại biểu và các em học sinh chụp ảnh lưu niệm chúc mừng chương trình - Ảnh: Nam Trần

Đến dự buổi lễ, nhiều học sinh, bậc phụ huynh, thầy cô giáo đã xúc động và bật khóc khi nghe những câu chuyện gia cảnh của các em học sinh nhận giải.

Là một trong những người ở xa nhất đến nhận học bổng, Ngô Thị Thương (Trường THPT Ba Vì) cho biết gia đình không thể đi cùng nên phải nhờ cô giáo chủ nhiệm. Cả hai cô trò đi từ 5g sáng trên nhiều tuyến xe buýt đến 8g mới đến nơi tổ chức chương trình.

“Mẹ em đi làm giúp việc ở xa, bố em lại bệnh tật quanh năm không làm được nhiều việc. Nhận được học bổng lần này rất ý nghĩa đối với em. Số tiền giành được em sẽ để dành đi học thêm và giúp đỡ gia đình”, Hương xúc động chia sẻ. 

Lê Thị Huyền (Trường THPT Mỹ Đức B) khóc nghẹn khi kể về người mẹ bị mắc chứng bệnh thần kinh. Huyền mơ ước trở thành cô giáo và kiếm được tiền để phụ giúp cho chính bản thân mình và mẹ.

Chồng mới mất được 10 ngày do căn bệnh ung thư, bà Ngô Thị Tươi (ở xã Tân Dân, Sóc Sơn) dù đang bận làm nhưng vẫn xin nghỉ để đi dự lễ nhận học bổng cùng con gái. Hiện tại bà đang đi làm công nhân ở khu công nghiệp Quang Minh để lấy tiền cho hai con ăn học.

“Từ hôm biết thông tin cháu nhận được học bổng gia đình vui lắm. Phần cũng đỡ cho mẹ con tôi về học phí, tiền học thêm của cháu. Bên cạnh đó là nguồn cổ vũ động viên rất lớn về tinh thần cho mẹ cháu, để cháu vững tin hơn nữa trong chặng đường học tập sắp tới của mình” - bà Tươi gạt nước mắt nói.

Phát biểu tại buổi lễ bà Ngô Thị Thu An - ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ chia sẻ: “50 em học sinh nhận học bổng hôm có em mồ côi cha, mồ coi mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ... Nhiều em đã định bỏ học đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng với sự động viên của người thân nên vẫn tiếp tục đến trường. Học bổng là phần thưởng cho các em đã cố gắng nỗ lực vượt khó, là nguồn cổ vũ động viên để các em vượt qua thử thách”.

Bà Thu An cũng đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới nhà tài trợ - Tập đoàn SCG (Thái Lan) và Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp để thực hiện tốt học bổng này.

Sau khi dự lễ trao học bổng các em học sinh còn được giao lưu, chia sẻ kỹ năng sống, hiểu về giá trị bản thân, kiến thức về khoa học...

Trước đó học bổng “Chung một ước mơ” tổ chức tại TP. Biên Hòa (Đồng Nai) trao giải cho 350 học sinh của 7 tỉnh, thành Đông Nam bộ vào 2 ngày 22 và 23-7.

Ông Niwat Komarn, đại diện Tập đoàn SCG trao các suất học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh - Ảnh: Nam Trần
Ông Niwat Komarn, đại diện Tập đoàn SCG trao các suất học bổng và giấy chứng nhận cho các em học sinh - Ảnh: Nam Trần
Bà Ngô Thị Thu An, Ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ và đại diện tập đoàn SCG trao các suất học bổng và quà cho các em học sinh - Ảnh: Nam Trần
Bà Ngô Thị Thu An, ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ và đại diện tập đoàn SCG trao các suất học bổng và quà cho các em học sinh - Ảnh: Nam Trần
Đại diện tập đoàn SCG trao các suất học bổng cho các em học sinh - Ảnh: Nam Trần
Đại diện tập đoàn SCG trao các suất học bổng cho các em học sinh - Ảnh: Nam Trần
Nhiều học sinh vui vẻ khi được chia sẻ và trò chuyện trong chương trình - Ảnh: Nam Trần
Nhiều học sinh vui vẻ khi được chia sẻ và trò chuyện trong chương trình - Ảnh: Nam Trần
Em Lê Thị Mai, học sinh trường THPT Tây Hồ đã không kìm được nước mắt khi lắng nghe những câu chuyện của các bạn - Ảnh: Nam Trần
Em Lê Thị Mai, học sinh trường THPT Tây Hồ đã không kìm được nước mắt khi lắng nghe những câu chuyện của các bạn - Ảnh: Nam Trần
Nhiều vị đại biểu tham dự chương trình cũng không khỏi xúc động trước những hoàn cảnh của các em học sinh - Ảnh: Nam Trần
Nhiều vị đại biểu tham dự chương trình cũng không khỏi xúc động trước những hoàn cảnh của các em học sinh - Ảnh: Nam Trần
Cả chương trình đã vô cùng khâm phục và xúc động trước câu chuyện về hoàn cảnh của em Lê Thị Huyền, học sinh trường - Ảnh: Nam Trần THPT Mỹ Đức B, Hà Nội về người mẹ của mình
Cả chương trình đã vô cùng khâm phục và xúc động trước câu chuyện về hoàn cảnh của em Lê Thị Huyền, học sinh trường THPT Mỹ Đức B, Hà Nội về người mẹ của mình Ảnh: Nam Trần 
Đại diện các em học sinh lên cảm ơn và tặng hoa nhà tài trợ và Báo Tuổi trẻ - Ảnh: Nam Trần
Đại diện các em học sinh lên cảm ơn và tặng hoa nhà tài trợ và Báo Tuổi trẻ - Ảnh: Nam Trần

Học bổng “Chung một ước mơ” là một sáng kiến phối hợp giữa báo Tuổi Trẻ và tập đoàn SCG từ năm 2007 với 7 tỉnh, thành Đông Nam bộ nhằm mục tiêu nâng bước cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo đuổi ước mơ học tập, vươn tới một tương lai tươi sáng hơn.

Từ năm 2010, chương trình đã mở rộng thêm TP. Hà Nội với 400 suất học bổng được trao hàng năm, mỗi học bổng trị giá 3 triệu đồng cùng quà tặng, tổng giá học bổng 1,2 tỉ đồng do tập đoàn SCG tài trợ.

Sáng kiến thuộc chương trình “Vì ngày mai phát triển” của báo Tuổi Trẻ và chương trình “Phác họa tương lai” của tập đoàn SCG.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên