30/06/2020 15:41 GMT+7

Xuất hiện vết nứt mới ở Cần Thơ, dân lại mất ngủ vì lo sạt lở

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Vết sạt cũ chưa khô nước thì sáng 30-6 những vết rạn nứt mới xuất hiện chạy dài khoảng 5m, ngang khoảng 10cm đã làm cho hộ dân ở phường An Bình (quận Ninh Kiều - Cần Thơ) thấp thỏm âu lo, trắng đêm mất ngủ…

Xuất hiện vết nứt mới ở Cần Thơ, dân lại mất ngủ vì lo sạt lở - Ảnh 1.

Ông Quý chỉ điểm vết rạn nứt mới dài khoảng 5m, ngang 10cm như chực chờ nuốt đường xuống sông - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chỉ tay về điểm sạt lở vào rạng sáng 29-6 làm 4 căn nhà đổ sụp xuống sông, ông Nguyễn Công Quy, ở phường An Bình, cho biết ngày 23 và 24-6, những hộ dân sinh sống cặp mé sông của khu vực này đã đối mặt với sạt lở đất và đã di dời đồ đạc. 

Sau trận mưa đêm kéo dài đến rạng sáng 29-6, 4 căn nhà của người dân đều bị "hà bá" nuốt trọn hết, diện tích mất đất có bề ngang khoảng 15m, bề dài 50m…

"Sạt lở mất đất gần nửa đường đi. Giờ lại xuất hiện vết rạn nứt mới nữa rồi. Ai dọn đồ xong rồi thì khỏe, tui và cô chú còn lại chưa đi được rầu lắm. Bất an, đêm nằm âu lo tui có ngủ được đâu" - ông Quý rầu rĩ nói.

Xuất hiện vết nứt mới ở Cần Thơ, dân lại mất ngủ vì lo sạt lở - Ảnh 2.

Sạt lở đất ở phường An Bình vào ngày 29-6 làm cho 4 căn nhà bị nhấn chìm xuống sông - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hiện điểm sạt lở làm cho đất đá lởm chởm, bể vụn, nhà cửa "tắm nước" ngả nghiêng, con đường nhựa dân đi hằng ngày cũng bị mất gần phân nửa. 

Cặp mé sạt lở cũ những vết nứt mới xuất hiện có chiều dài khoảng 5m, ngang 10cm... như đã và đang đe dọa tài sản và tính mạng của người dân. 

Vì thế, để chữa cháy bước đầu và tìm đường di dời đồ đạc đến nơi an toàn, ông Quý chạy đôn chạy đáo tìm chỗ ở mới. 

"Sáng giờ tui đi khắp mọi nơi, có chỗ ở nhưng nhỏ không đủ gia đình ở. Bây giờ tui không biết làm sao luôn", ông Quý than thở.

Xuất hiện vết nứt mới ở Cần Thơ, dân lại mất ngủ vì lo sạt lở - Ảnh 3.

Sạt lở làm cho diện tích đất mất ngang 15m, dài 50m - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cùng cảnh ngộ với với ông Quý, bà Nguyễn Thị Cẩm Hồng cho biết: "Đêm ngày 29-6 tui nghe cái ầm cái, tui mở đèn nhìn ra bờ sông nhà cửa đổ sụp xuống sông hết. Ngủ hổng được tui thao thức mãi. Sáng ra tui đi kiếm thuê đại nhà trọ 1,5 triệu đồng/tháng di dời đồ đạc đỡ rồi tính tiếp".

Còn trường hợp của chị Phan Kim Chi sống cùng xóm với ông Quý và bà Hồng thì chua chát hơn khi gia đình chị đơn chiếc, có mẹ già bị mù, đời sống dựa vào nghề buôn bán là chủ yếu. Khoảng 10 ngày nay, cứ lo sạt lở chị Chi không làm ăn gì được, mọi thứ gặp vô cùng khó khăn.

"Giờ tui gửi mẹ tui ở đỡ nhà người bà con. Còn tui chạy kiếm nhà ở tạm, di dời đồ đạc trước, chứ vết sạt cũ có dấu hiệu sụp lún và kéo xề xuống sông ra xa thêm nữa. Ai biết nó sạt lúc nào. Ở đây giờ nào tui mất ăn mất ngủ giờ đó" - chị Chi buồn rầu nói.

Xuất hiện vết nứt mới ở Cần Thơ, dân lại mất ngủ vì lo sạt lở - Ảnh 4.

Sạt lở vào tới đường, dân tranh thu di dời đồ đạc, cây kiểng có giá trị - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Dương Cường Bảo, phó chủ tịch UBND phường An Bình (quận Ninh Kiều), cho biết hiện chính quyền đã cắm biển báo sạt lở nguy hiểm, kết hợp tuyên truyền nhanh chóng và cử lực lượng xuống hỗ trợ những hộ dân di dời đồ đạc.

"Ngoài ra UBND phường cũng đã liên hệ với chủ dự án đầu tư xây dựng bờ kè sớm triển khai, khắc phục, gia cố những điểm sạt lở và tham mưu UBND quận, UBND TP. Cần Thơ để bố trí khu tái định cư, giúp các hộ còn lại sớm dời đi, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân", ông Bảo nói.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên