18/01/2013 04:19 GMT+7

Xuân ơi, làm ơn gửi giùm mình...

ĐOÀN THỊ LAN(Lớp 12C5, THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam)
ĐOÀN THỊ LAN(Lớp 12C5, THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam)

AT - Một lời xin lỗi đến mẹ và dì Chín. Tình yêu thương của hai người dành cho mình có thể ví như biển rộng mênh mông. Khi mình chưa thể làm điều gì đền đáp được tình cảm đó, mình lại ngốc nghếch gây ra một sự cố tổn thương cho họ. Tưởng chừng họ sẽ buông tay mình, nhưng không, chính họ đã kéo mình về để sống có ý nghĩa.

Một lời cảm ơn chân thành đến T., người được xem là “cạ cứng” duy nhất của mình. Mi lúc nào cũng là người để ta chia sẻ và cũng là người sẵn sàng giúp đỡ ta về mặt tinh thần và vật chất. Nhiều lúc mọi chuyện trở nên tuyệt vọng, chính bàn tay mi đã ra sức kéo ta ở lại. Ta chưa làm được gì cho mi cả, kể cả mi gặp chuyện buồn ở bên cạnh ta mi khóc, ta vẫn không biết làm gì cho mi. Chúc mi thành công và hạnh phúc nhé, bạn duy nhất của ta.

Một lời tạm biệt đến người đã từng khiến mình bật khóc. Ở tuổi mười bảy, khi trái tim mình bắt đầu đập loạn xạ, mình nhận ra đã biết thích thích và yêu một ai đó rồi. Anh bước vào cuộc đời em, đã cho em biết thế nào là yêu thương thật sự. Nhưng rồi, anh lại bỏ em đi, em bàng hoàng, đau đớn. Những giọt nước mắt rơi trong vô vọng, trái tim quặn lại nhức nhối. Yêu anh thật nhiều, hận anh nhiều hơn nữa. Một khoảng thời gian sau đó, em vẫn chưa thể nào xóa bỏ được hình bóng anh ra khỏi vùng ký ức. Và đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi, anh ạ. Vĩnh biệt anh với một mớ cảm xúc chân thật.

Một niềm hi vọng đến người bạn trong thế giới ảo. “Tui nói nghiêm túc đó, bà là người yêu tui nghe?”. Câu nói của ông khiến tui chưng hửng nhưng phải thừa nhận tui có tí ti rung rinh rồi. Ông kể ông từng vấp ngã, từng cố gắng đứng lên nhưng vẫn không thể làm được. Tui cũng nhận ra có bản thân mình trong đó. Hứa với tui đi, chúng ta cùng đứng dậy và đi tiếp, không được vấp ngã nữa nhé. Ông chờ tui, được không? Chờ khi tui chính thức từ biệt và xóa đi những gì còn sót lại trong tim thì ông hãy bước vào cuộc đời tui nhé!

Một lời động viên đến chính bản thân mình. Đứng dậy được rồi, bước tiếp đi khi vẫn còn kịp. Mi vẫn còn một tương lai phía trước với biết bao hi vọng, biết bao người yêu thương và tin tưởng mi. Cố lên mi nhé!

yERKAfVE.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐOÀN THỊ LAN(Lớp 12C5, THPT Lê Quý Đôn, Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất