06/07/2014 12:00 GMT+7

Xôn xao chuyện phụ nữ sinh đôi cách một tháng

PHÀN GIA - LAN ANH
PHÀN GIA - LAN ANH

TT - Câu chuyện về một phụ nữ trong một tháng lần lượt sinh hạ hai con đang gây xôn xao. Có thể có trường hợp thai song sinh nhưng không sinh cùng ngày hay không?

Cặp song sinh ra đời cách nhau... 1 tháng?Nhật ký truyền máu song thaiNhững điều ít biết về các cặp song sinh dính nhau

De9BhpYu.jpgPhóng to
Chị Biên bên cạnh hai con được cho là sinh đôi cách một tháng - Ảnh: Phàn Gia

Chuyện chị Lù Thị Biên, dân tộc La Chí, 27 tuổi, ở thôn Bản Pắng, xã Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang), vừa sinh một bé trai và một bé gái cách nhau 30 ngày đã khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí không thể tin nổi câu chuyện nghe như chuyện “bác ba Phi”.

Bác sĩ cũng kinh ngạc

Định phạt 2 tạ thóc

Ngày 4-7, anh Lục Văn Chung, cán bộ văn hóa xã Bản Máy, cho biết gia đình anh Đông - chị Biên đã vi phạm hương ước ký kết với xã (không sinh con thứ ba - PV) nên sẽ phải phạt 2 tạ thóc để cảnh cáo làm gương. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt nên có thể xã sẽ xem xét lại mức phạt, hoặc có thể sẽ vận động mọi người giúp đỡ gia đình anh Đông - chị Biên.

Trao đổi cùng chúng tôi, chị Biên khẳng định chuyện chị sinh hai con cách nhau một tháng là có thật và rất nhiều người đã chứng kiến, trong đó có chị dâu của chị Biên là người đã đỡ cho hai bé.

Chị Biên kể sau chín tháng mang thai, vào ngày 4-5 chị đã sinh hạ đứa con đầu tiên đặt tên là Thèn Văn Chuyến.

Nhưng nào ngờ vài ngày sau sinh chị thấy bụng đau và có dấu hiệu vẫn mang bầu, rồi rõ hơn là đứa trẻ đã đạp và cựa quậy trong bụng chị.

Không nghĩ rằng mình mang thai sinh đôi lại không đẻ cùng một lúc, chị nói với chồng là anh Thèn Đức Đông, 29 tuổi, đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì khám.

Theo bác sĩ Ma Trung Nghĩa - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì, chị Biên mang con đến bệnh viện khám sau khi sinh bé trai được 12 ngày do bé bị vàng da, còn bà mẹ có dấu hiệu bụng vẫn cứng và to.

Qua thăm khám trực tiếp, bác sĩ Nghĩa cho biết sản phụ không có sản dịch như thông thường ở người mới sinh, còn cổ tử cung hé mở thì giống như thông thường ở người đã sinh nở tới ba lần.

Siêu âm cho thấy chị Biên đang có thai. Theo bác sĩ Nghĩa, do thấy đây là sự việc rất lạ lùng và do chị Biên sinh nở tại nhà, không có sự chứng kiến của bệnh viện nên bác sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc.

“Bé trai con chị Biên thời điểm đến bệnh viện khám nặng 2,3kg và đang bị vàng da, kiểm tra tôi thấy bé vào khoảng 12 ngày tuổi. Nhưng do thấy chuyện lạ, không biết có phải người ta mang con ở đâu vào rồi nhận là con mình đẻ không nên tôi đã đề nghị cán bộ y tế thôn bản xác minh vụ việc này” - bác sĩ Nghĩa cho biết.

Sau khi về nhà, bé trong bụng chị Biên đạp, đến ngày 5-6 chị tiếp tục sinh hạ thêm một bé gái đặt tên Thèn Thị Mây. Từ đó, rất nhiều câu chuyện có cả thêu dệt đã bắt đầu phủ vây gia đình chị Biên.

Chị Lù Thị Kim, người đã hai lần đỡ đẻ cho sản phụ Biên, kể: “Tôi đỡ đẻ đứa con đầu tiên sinh ra của Biên là đêm 4-5. Nghe Đông - chồng Biên - gọi tôi lên giúp, tôi đã lên và trực tiếp đỡ cháu. Đứa con thứ hai cũng do chính tôi một mình trực tiếp đỡ sau đúng 30 ngày, lúc đó Biên bảo đi bệnh viện nhưng vì sợ lại bỏ về, chiều 5-6 Biên kêu đau bụng và rồi lại gọi tôi lên xem. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp kiểu này, tôi cũng rất ngạc nhiên và không thể tin nổi, nhưng đó là thực tế”.

“Lạ tầm thế giới”

Còn bác sĩ Ma Trung Nghĩa cho rằng hiện cán bộ xã Bản Máy, cán bộ y tế thôn bản, trạm y tế xã có báo cáo xác minh và làm chứng đúng chị Biên sinh hai con cách nhau một tháng như gia đình thông báo.

Ông Nghĩa nói khu vực gia đình chị Biên sinh sống là vùng giáp biên, có đồn biên phòng và việc kiểm tra kiểm soát người ra vào, kiểm tra hộ khẩu rất chặt chẽ.

Tuy nhiên với các nhà chuyên môn, đây vẫn là sự việc rất lạ. Theo ông Vũ Bá Quyết - giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương, ông từng nghe thế giới có chuyện song sinh không sinh cùng ngày, nhưng ở VN thì hơn 30 năm làm bác sĩ phụ sản, ông chưa từng thấy trường hợp nào như vậy.

PGS.TS Nguyễn Đức Hinh, hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, cho rằng ông từng chứng kiến một trường hợp song sinh sinh cùng ngày, nhưng khi kiểm tra hồi cứu thì thấy thời điểm thụ thai của hai bé cách nhau một tháng.

“Giờ đây hai bé đã hơn 10 tuổi, bà của các cháu cũng là GS ở ĐH Y và dựa trên các yếu tố, đặc điểm của hai bé, bà cháu cũng công nhận thời điểm thụ thai không cùng nhau” - PGS Hinh nói.

Dù sao đây cũng là câu chuyện rất lạ, như PGS Hinh nói thì lạ tầm thế giới. Ông Trần Đức Quý, giám đốc Sở Y tế Hà Giang, cho rằng sẽ có sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt với gia đình chị Biên. Ông Quý nói có thể đây là hai bé song sinh khác trứng, có hai buồng ối, hai bánh nhau... Tuy nhiên, các nhà chuyên môn rất nên vào cuộc để xác minh vụ việc này.

K6l5nsSJ.jpgPhóng to
Bé Amy (trái) ra đời trước em gái song sinh Katie đến 87 ngày - Ảnh: Sunday Mirror

Đăng ký kỷ lục sinh đôi cách nhau 3 tháng

Các cặp song sinh ra đời khác ngày, thậm chí cách nhau cả tháng, tuy hiếm nhưng cũng được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới. Kỷ lục về thời gian sinh cách nhau của một cặp song sinh có lẽ thuộc về hai bé gái người Ireland ra đời năm ngoái cách nhau đến 87 ngày. Mẹ của hai bé, cô Maria Jones-Elliot, bị vỡ ối ở tuần 23 và con gái đầu tiên ra đời ngày 1-6, non bốn tháng. Tuy nhiên các cơn co thắt của Jones-Elliot đột nhiên chấm dứt. Sau khi các bác sĩ tìm cách giục sinh cho cô vào hôm sau nhưng không có kết quả, họ chỉ còn biết hi vọng thai nhi còn lại có thể sống sót trong bụng mẹ. Ba tháng sau đó, Jones-Elliot trở dạ lần nữa và sinh con thứ hai. Cả hai bé gái hiện đều khỏe mạnh và vợ chồng cô Jones-Elliot đang đăng ký kỷ lục cho ca sinh nở khác thường của mình.

Còn cô Elene Cowan, ở thành phố Kansas (Mỹ), mang thai một cặp song sinh đã trải qua đến hai lần sinh nở cách nhau sáu tuần. Theo trang Newer, màng ối của Cowan đột ngột phình lên ở tuần thai thứ 24 và bác sĩ không thể ngăn được cơn đau đẻ của cô. Cowan sinh con trai đầu ngày 20-1-2014, nặng khoảng 0,6kg. Chẩn đoán Cowan bị hở eo cổ tử cung, bác sĩ đã khâu tử cung của cô, sử dụng thuốc và một quả bóng đặc biệt để giữ thai nhi còn lại bên trong. Cô sinh con thứ hai vào ngày 28-2, nặng gần 1,3kg. Sau hơn ba tháng điều trị đặc biệt, cặp song sinh lệch nhau hai tháng đã được về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Tại một thành phố khác của Mỹ là Boston, cô Lindalva Pinheiro da Silva vừa sinh hai con cách nhau 24 ngày do sự can thiệp của các bác sĩ. Cô Pinheiro da Silva được dự sinh ngày 18-6 nhưng lại sinh non ở tuần thứ 24. Đứa con đầu tiên ra đời ngày 2-3. Ở tuần thứ 24, cơ hội sống sót của thai nhi chỉ là 50% và đối với song thai còn thấp hơn nữa. Bác sĩ Sabrina Craigo đã cho hoãn sinh, ca mà bà cho biết chỉ từng thấy dưới 10 lần trong hai thập kỷ qua, để tăng cơ hội sống cho thai nhi thứ hai. Kỹ thuật này được áp dụng với điều kiện sản phụ ngừng cơn đau đẻ và không chảy nhiều máu. Nhau của thai nhi thứ nhất được giữ trong bụng của Pinheiro da Silva và cô được tiêm kháng sinh trước khi sinh con thứ hai vào ngày 26-3. Cả hai con của cô vừa được xuất viện hôm 18-6.

Ở Leicestershire, Anh cũng từng ghi nhận trường hợp sinh cách ngày hi hữu năm 2012 khi cô Emma Day sinh hai con trai cách nhau năm ngày.

PHÀN GIA - LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên