27/09/2015 08:28 GMT+7

Xóm nghèo đón Trung thu

DUYÊN PHAN thực hiện
DUYÊN PHAN thực hiện

TT - Hơn 30 mái nhà lá nằm lọt thỏm giữa khu đô thị mới An Phú - An Khánh (Q.2, TP.HCM). Chỉ cách nhau chưa đầy 500m nhưng cuộc sống của gần 100 người ở xóm nhập cư như tách biệt hẳn với bên ngoài.

Niềm vui của bé khi có lồng đèn mới vui Trung thu

Những trẻ em ở đây đều không được đến trường hoặc bỏ học ngang khi theo cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp, có những em dù đã 12 tuổi nhưng chỉ mới bập bẹ đánh vần được tên mình.

Đa số cha, mẹ các em đều làm công nhân nên thường đi sớm về khuya, không còn lạ lẫm gì hình ảnh những đứa trẻ 12 - 13 tuổi ở nhà chăm sóc các em, tự nấu mì gói ăn rồi đi ngủ trước khi cha mẹ về đến nhà.

Khi hỏi các em có biết Tết Trung thu là gì không, đa số đều lắc đầu rồi bẽn lẽn cười. Những đứa trẻ tại đây chỉ biết Tết Trung thu qua lời kể của người lớn rồi nhanh chóng quên khi được hỏi lại.

Trung thu năm nào cũng vậy, các em chỉ quanh quẩn trong dãy nhà lá, rồi xúm nhau lại khi thấy bạn mình có chiếc lồng đèn bằng giấy chiếu sáng cả dãy trọ.

Và cứ thế đã bao mùa Trung thu trôi qua, chúng vẫn chưa bao giờ có được chiếc lồng đèn điện tử hay được tận mắt coi lân, rồng nhảy múa.

Em Đỗ Vũ Tràng (10 tuổi) tự tay sửa lại chiếc lồng đèn đã rách từ năm trước để chuẩn bị đón Trung thu
Có được một món đồ chơi như cây súng nước này là niềm ao ước của những đứa trẻ nơi đây
Vào mỗi buổi chiều, các em quây quần bên nhau chơi những trò chơi dân gian, thảy đá là trò được nhiều em nhỏ yêu thích
Bé Huyền (5 tuổi) vui vẻ cầm chiếc hộp không có bánh đi chơi và coi đó là niềm vui
Hai em Cẩm Hường (10 tuổi) và Thanh Trúc (4 tuổi) vui mừng vì năm nay có lồng đèn để chơi Trung thu
Bé Võ Thanh Trúc (4 tuổi) không rời chiếc lồng đèn cha vừa mua cho
DUYÊN PHAN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên