Mọi sinh hoạt trong xóm đều phải dựa vào một chiếc thuyền sắt cũ nát, người đi thuyền phải kéo thuyền bằng dây cáp.
![]() |
Hằng ngày người dân thôn Ngọc Liễu (xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) phải đi qua đoạn sông chảy xiết, hôi thối bằng con thuyền cũ nát - Ảnh: QUANG THẾ |
Chị Nguyễn Thị Mận (35 tuổi, dân trong thôn) kể: “Nếu không dùng đò phải đi vòng đường bộ mất gần 7km nên từ lâu chúng tôi cứ đi đò cho nhanh. Từ lúc hai đứa con tôi đi học mẫu giáo, hôm nào cũng phải bố trí người ở nhà trực ở bờ sông đón các cháu. Nhiều lần đò bị lật úp, quần áo sách vở ướt hết, may mà có người lớn đi cùng, nếu không tính mạng khó giữ được. Đến khi mùa mưa nước lên phải cho các cháu nghỉ học”.
Ông Hoàng Văn Thanh, chủ tịch UBND xã Nghiêm Xuyên, cho biết dự kiến đầu năm 2014 cầu mới được xây dựng với mức đầu tư khoảng 25 tỉ đồng nối thôn Ngọc Liễu với thôn Xóm Mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận