À mà quên, cũng cần giới thiệu một chút về xóm Cây Mít. Đó là một xóm nghèo, toàn bà con lao động vất vả một nắng hai sương kiếm miếng ăn từng ngày. Nhưng được cái là bà con ở đây hiền lành, chất phác lắm.
Trở lại với không khí chộn rộn của xóm Cây Mít mấy hôm nay, ai cũng thấy lạ khi xế hộp loại sang ra vào nườm nượp, phóng viên các tờ báo nổi tiếng như Cải Ngồng, Cải Rổ, Cải Xoong... bu về đông nghịt.
Thấy lạ, đài truyền hình Ước Mơ bèn xuống phỏng vấn bà con ở đây. Chị Sáu bán ve chai cười phớ lớ cho biết: “Út Mén nhà tui chuẩn bị đi thi”. Hỏi thi gì, có phải tham gia cuộc thi Mơ ước dành cho các bé gái có ước mơ trở thành Lưu Lệ Hằng? Chị Sáu trợn mắt hỏi: “Lưu Lệ Hằng là ai, có phải siêu mẫu không?”.
Phóng viên đài Ước Mơ hỏi tiếp anh Bảy thì được cho biết cả nhà đang tập trung chăm cho thằng Cồ đi thi. Hỏi có phải tham gia cuộc thi chọn tài năng để đào tạo thành những người như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn không thì anh Bảy hỏi lại: “Bảo Châu với Thanh Sơn là nam vương năm nào?”.
Ôi thôi, hóa ra cả xóm Cây Mít đang chộn rộn với cuộc thi tuyển người mẫu nhí, thi tìm trai độc - gái lạ! Không khéo vài năm nữa, xóm Cây Mít đổi tên thành Ngọc Mít hay Angela Mít cũng không biết chừng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận