07/03/2015 15:37 GMT+7

Xô bồ chèo kéo khách tại chùa Bà núi Sam

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Hiện nay, hàng chục ngàn lượt người từ nhiều tỉnh thành mỗi ngày đến chùa Bà tại núi Sam Châu Đốc lễ bái. Nạn chèo kéo khách hết sức xô bồ, bát nháo lại diễn ra.

Đội quân bán hàng dàn hàng ngang, dọc theo còn đường chính trước các lăng chùa, vào tận các quán ăn, nhà trọ mời bán nhang đèn, vật phẩm cúng tế - Ảnh: Đ.Vịnh

Tại khu vực núi Sam, con đường chính từ chùa Tây An qua Miếu Bà rồi đến lăng Thoại Ngọc Hầu từ sáng đến chiều luôn tấp nập người xe.

Nhóm cò mồi liên tục tràn ra chặn trước mặt khách mời gọi gửi xe, vào nhà trọ nghỉ ngơi, vào các quán ăn, giải khát dọc hai bên đường. Những nhóm bán hàng dạo chen vào giữa dòng xe cộ rao bán nhang đèn, hoa, lễ vật cúng tế. Có nhóm cứ nằng nặc đuổi theo khách mời mua hàng khiến nhiều du khách không khỏi bực mình.

Những người bán hàng dạo đứng chặn trước cổng các chùa, lăng miếu mời mua nhang đèn, vật phẩm cúng tế. Họ vừa “tiếp thị” đón du khách lên núi xin xăm, xem bói - Ảnh: Đ.Vịnh

Những người bán hàng dạo này còn đứng đầy trước các nhà trọ, quán ăn, lăng miếu, chùa dụ dỗ du khách mua thêm gạo, muối, thực phẩm… cúng giải hạn, cầu may. Nhóm thì đeo bám nài ép khách mua lộc Bà, “tiếp thị” dẫn mối đưa khách đến các am miếu xung quanh núi, trên núi xem bói, xin xăm, cúng giải hạn…

Nhiều du khách nhẹ dạ bị dẫn lên trên núi xem bói, xin xăm bị làm tiền, trấn lột hàng triệu đồng.

Bà Lê Thị Thài đến từ Đồng Nai kể chị em bà được dẫn đến ngôi chùa nhỏ nằm lưng chừng núi xin xăm. Ông thầy giải xăm cho hay quẻ xăm không được tốt, khuyên hai người xem bói về gia đạo, chuyện làm ăn rồi bảo nên cúng giải hạn. Cúng xong ông thầy này tính… 5 triệu đồng. Bà vừa nói “tính gì mà dữ vậy?” thì lập tức có mấy thanh niên mặt mày bặm trợn đứng quanh chùa xông vào. Hoảng hồn chị em bà móc tiền ra trả. 

Hai bên đường chính trước mặt chúa Tây An, miếu Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu đủ hàng rong bày bán rất xô bồ, mất mỹ quan - Ảnh: Đ. Vịnh

Năm nay nạn bán chim phóng sinh kiểu trấn lột gần như đã bị dẹp bỏ. Tuy nhiên ở khu vực chùa Bà núi Sam vẫn còn khá đông người rao bán các loại thực phẩm cúng tế với giá trên trời. Mỗi phần cúng gồm gạo, muối, dầu ăn ở các quầy bán chỉ 80 ngàn đồng, thì họ tính tới vài trăm ngàn đồng. Du khách mua gạo, muối cúng thường bị ăn gian số lượng khi tính tiền.

Đáng nói là những người ăn xin, bán vé số lại tụ về khu vực này khá nhiều, không ít thanh thiếu niên vừa bán nhang đèn, lâu lâu móc xấp vé số ra mời du khách mua thừa cơ hội chen lẫn vào đám đông để móc túi.

Công an phường Núi Sam nhận được nhiều trường hợp đến trình báo bị móc túi lấy tiền, điện thoại…

Trước chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà, nhiều hàng rong bày bán tràn ra đường trông rất mất mỹ quan.

Ông Thái Công Nô, phó Ban quản trị lăng miếu Núi Sam cho biết dù địa phương đã nỗ lực xử lý nhưng hiện nay nạn bán hàng dạo, ăn xin, bán vé số vẫn tồn tại, vẫn còn tình trạng gian lận khi bán các vật phẩm cúng tế.

“Chúng tôi đang phối hợp chính quyền, công an phường bắt đầu cho thực hiện đoạn đường chính ở khu vực miếu Bà thành tuyến phố đi bộ, trả lại lòng đường thông thoáng. Có như vậy việc kiểm soát an ninh trật tự mới tốt hơn, hạn chế được tình trạng mua bán hàng dạo, hàng rong xô bồ”, ông Nô cho biết.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên