19/07/2014 17:00 GMT+7

Xin xăng không được, một thanh niên bị đâm chết

CHÍNH THÀNH
CHÍNH THÀNH

TTO - Chỉ vì xe máy hết xăng lúc về khuya, một thanh niên xin xăng không được và xảy ra xích mích đã bị một đối tượng đâm nhiều nhát dẫn tới tử vong.

PBFGEjl7.jpgPhóng to
Võ Ngọc Sỹ tại cơ quan CSĐT công an TP. Đà Lạt sáng 19-7 - Ảnh: C.Thành

Khoảng 0g30 ngày 19-7, tại ngã tư Phan Chu Trinh, TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra vụ đâm chém giữa hai nhóm thanh niên khiến một người tử vong.

Thượng tá Bùi Đức Rô - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an TP. Đà Lạt cho biết vụ án mạng xuất phát từ nguyên nhân rất nhỏ. Người bị đâm chết là Nguyễn Phú Khánh (27 tuổi), thường trú tại P.10, TP. Đà Lạt. Đối tượng trực tiếp đâm Khánh là Võ Ngọc Sỹ (30 tuổi, ngụ tại P.10, TP. Đà Lạt), chạy xe ôm tại ngã tư Phan Chu Trinh.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, khoảng 0g ngày 19-7, Sỹ cùng nhóm bạn chạy xe ôm đang đứng đợi khách tại ngã tư Phan Chu Trinh thì gặp Khánh đi cùng một thanh niên với trạng thái say xỉn đang đẩy xe máy đi tới.

Do xe hết xăng, Khánh tấp vào chỗ Sỹ xin xăng để đi tiếp thì hai bên xảy ra xích mích.

Trong lúc hai bên bắt đầu ẩu đả bằng tay chân, bất ngờ Sỹ rút dao bấm dài 20 cm đâm Khánh liên tiếp ba nhát vào ngực, bụng.

Do ba vết đâm quá nặng, Khánh đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng chỉ sau 30 phút được đưa đi cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT công an TP. Đà Lạt đã truy xét nhanh và xác định được đối tượng đâm chết người là Võ Ngọc Sỹ.

Tới 3g sáng cùng ngày, công an đã vận động thành công gia đình đưa Sỹ ra đầu thú tại cơ quan chức năng.

Hiện Công an TP. Đà Lạt vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ án mạng trên.

CHÍNH THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên