28/04/2011 14:12 GMT+7

Xin đừng đày đọa "người bạn trung thành"

ĐỖ TRẦN THIÊN KIM (15 tuổi)
ĐỖ TRẦN THIÊN KIM (15 tuổi)

TTO - Kính gởi tòa soạn báo Tuổi Trẻ, con tên là Đỗ Trần Thiên Kim, năm nay 15 tuổi. Hôm nay con viết bài này xin trình bày với cô/chú về chuyện ăn thịt chó và nạn bắt chó đang ngày càng xảy ra ác liệt.

eofCAY5R.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
Với con, chó là người bạn trung thành và thân quen nhất trong cuộc sống. Thế nhưng, để thỏa mãn nhu cầu ăn uống, đã có nhiều người tổ chức bắt chó và ăn thịt.

Người nào ăn thịt chó, con tôn trọng nhưng với con, con bức xúc lắm. Phải chăng mấy người người ăn thịt chó không biết con chó bị bắt một cách "cực hình". Con chó nhà con cũng từng bị bắt, nhưng vì phát hiện kịp thời nên giữ lại được con chó.

Sau khi đem về, con chó của con bị đau họng mấy ngày liền, không ăn uống, phải uống thuốc và trị bệnh. Dù sao nó cũng may mắn vì nếu bị bắt, nó có thể bị đem bán ngoài lề đường, đau xót hơn nữa là bị đem vô lò.

ĐỖ TRẦN THIÊN KIM (15 tuổi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thịt chó Bắt chó