Xin cảm ơn cô!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bi tôi vừa đọc được một lá thư, một người mẹ gửi cho cô giáo chủ nhiệm khi con mình giã từ mái trường cấp I là Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM.

Người lính Trường Sa mẫu mực Cha con người lính ở Trường Sa

Người mẹ ấy có chồng là chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa. Chồng ở xa, hai con nhỏ, người mẹ ấy còn phải đi công tác xa nhà... Những lúc ấy, cô giáo lại như mẹ hiền, chăm sóc cho học trò mình.

Lá thư viết vầy: “... Vậy là cứ sớm tối cô lại lo cho cháu ăn uống ngủ nghỉ trong suốt một tuần liền với một tình yêu thương vô điều kiện. Hôm liên hoan ở lớp về, cháu có nói với mẹ một câu rất ngỡ ngàng rằng: Mẹ à! Cô Cầm không những dạy con học tốt mà cô còn dạy con về đạo đức làm người nữa đó mẹ. Câu nói của cháu rất ngắn gọn nhưng mẹ cháu hiểu được nhiều yếu tố trong đó. Hôm họp phụ huynh, mẹ cháu cứ nhìn lên cô là muốn khóc và những giọt nước mắt đã thật sự lăn xuống với sự cảm phục và biết ơn sâu sắc tới cô”.

Chắc người lính đảo Trường Sa ấy ấm lòng lắm khi biết con mình được học trong mái trường như thế, có những cô giáo như thế...

Sự sẻ chia của cô giáo mới đẹp làm sao. Với một hậu phương đầy lòng yêu thương và nhân văn như thế, Bi tui càng tin rằng đó chính là nguồn động lực lớn lao nhất và mạnh mẽ nhất để những người lính đảo sẵn sàng tay súng để bảo vệ chủ quyền biển Đông thân yêu.

Xin cảm ơn cô giáo.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất