19/12/2009 01:22 GMT+7

Xem web học đường

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTCT - Theo một khảo sát nhỏ của chúng tôi trên mạng, có tới 90% trường THPT, ĐH tại TP.HCM sở hữu một trang diễn đàn online với số lượng thành viên rất đông... Những trang web này có gì?

hezGU3qw.jpgPhóng to
HS Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) trong một chuyến sinh hoạt của diễn đàn Lê Quý Đôn - Ảnh: DĐLQĐ

“Ngày nào về tới nhà tôi cũng chạy ào lên phòng để vô trang web của trường, chắc là bị “nghiện” rồi” - H.Ngọc (SV ĐH HUFLIT) cười bẽn lẽn, thú nhận.

Học và chơi...

Ngọc cho biết mỗi ngày online khoảng bốn giờ, gần phân nửa khoảng thời gian đó để vô trang web Sinhvienhuflit.net. Những chuyên mục mà cô bạn hay nghía mắt qua hoặc viết bài là: học tiếng Anh, tiếng Hàn, đời sống SV...

Tương tự, V.Hùng (cựu HS Trường LQĐ) cũng dành ít nhất ba giờ mỗi ngày để vào trang diendanlequydon.com dẫu bạn đã ra trường từ lâu. “Ngày nào không vào đấy tôi bứt rứt lắm. Tôi thường vào mục CLB tranh luận, CLB tin học, CLB học tập... để cập nhật những thông tin cần thiết. Em tôi thường đăng những bài toán hóc búa ở trường mà nó không tìm ra cách giải để mọi người hỗ trợ” - Hùng giải thích.

Có cơ hội học hỏi, chia sẻ và trao đổi kiến thức với bạn bè đồng trang lứa là một trong những yếu tố chính ở trang web học đường khiến bạn trẻ rất thích.

Một số nơi như bkhcm.info, sinhvienvanlang.com... còn thường xuyên đăng tải cả bài giảng, câu hỏi ôn tập và tài liệu học cho SV trường, tạo điều kiện cho những bạn lỡ vắng học vài buổi vẫn không bị mất bài hoặc hiểu bài kỹ hơn.

Bên cạnh việc học thì không gian giải trí với những chuyên mục: giao lưu, tán gẫu... luôn nhộn nhịp nhất. Q.Tuấn (lớp 10 Trường Phú Nhuận), H.Quỳnh (ĐHBK) cho biết thời gian đầu mới vô trường cả hai đều có rất ít bạn do quá nhút nhát... Nhưng nhờ vào chuyên mục “giao lưu - kết bạn” cũng như những lần sinh hoạt offline diễn đàn mà hai bạn đã trở nên tự tin, sôi nổi hơn hẳn.

Thậm chí web học đường không ít lần đã trở thành “ông tơ, bà nguyệt online”. “Có những điều bạn không dám nói trực tiếp với “đối tượng”, nhưng online thì thoải mái” - H.Hải (ĐHBK) tặc lưỡi. Hải từng tỏ tình online với một cô bạn chung lớp, để rồi hai ngày sau cậu nhận được... lời từ chối thẳng thừng! Tuy rất buồn nhưng bù lại cậu đã nhận được rất nhiều lời an ủi, động viên và cả “tín hiệu” từ một bạn nữ khác.

Bây giờ cả hai bạn đang trở thành một cặp đẹp đôi của khoa điện, điều mà nhiều người không bao giờ ngờ tới. Với những ai đã rời xa mái trường hoặc đang vi vu ở nước ngoài thì trang web học đường là nơi đầy ắp những yêu thương mà họ luôn khao khát tìm về. CLB cựu HS, Góc du học... là nơi thường xuất hiện nhiều bài viết cảm động về thời còn ngồi trên ghế giảng đường, kinh nghiệm sống...

Đừng tưởng web trường chỉ có teen mới nhảy vào, ngay cả các thầy cô cũng rất hứng thú tham gia và đó là điều khiến nhiều bạn trẻ sướng phát run cả lên khi phát hiện. Còn nhớ lớp 12C Trường Lê Quý Đôn (khóa 2003-2006) từng xảy ra nhiều vụ xích mích giữa các thành viên trong lớp do các bạn “hơn thua” nhau trên web.

Cô chủ nhiệm đã khiến ai nấy đều rất bất ngờ khi tìm đến trò chuyện từng bạn và đứng ra dàn hòa. Tất cả là vì cô đã âm thầm lên mạng và theo dõi từng câu chuyện, từng nỗi lòng... Điều này khiến cả tập thể lớp vô cùng cảm động, càng thương thầy cô và “mái nhà online” của mình hơn bao giờ hết.

Bẫy của không gian ảo

Dẫu có nhiều ưu điểm, nhưng các trang web học đường vẫn khiến không ít người phải chau mày mỗi khi nhắc tới.

Hầu hết các trang web này đều do chính HSSV trường đứng ra quản lý hoạt động. Quỹ thời gian eo hẹp, thiếu kinh phí duy trì, kinh nghiệm làm việc còn non nớt... nên nhiều chuyện “cười ra nước mắt” đã xảy ra.

Một số trang web có lượng thành viên lên đến hàng chục ngàn trong khi quản lý web chỉ vài người, dẫn đến chất lượng bài đăng bị thả nổi, thiếu chọn lọc...

Có diễn đàn đã cho đăng tải thoải mái nhiều bài viết chỉ trích, nói xấu hết người này đến người khác, thậm chí thầy cô còn là đối tượng bị tấn công nhiều nhất.

“Rất khó để tìm ra tung tích những bạn như thế này vì tất cả những thứ chúng tôi có chỉ là một cái nick name vô thưởng vô phạt nào đó. Và lâu lâu chúng tôi cũng bị lọt những thông tin này do thành viên quản lý ai nấy đều bận học” - H.Minh (thành viên quản trị trang web ĐH N) than thở.

Một số doanh nghiệp nhỏ tận dụng sự non nớt, ham kiếm tiền của các bạn trẻ để tha hồ “lái” các trang web theo hướng của mình. Thế nên mới có chuyện nhiều phụ huynh của một trường THPT đã phản đối dữ dội khi phát hiện trang web trường con mình đặt một biểu ngữ to tướng với hình các cô người mẫu trong trang phục cực kỳ mát mẻ để giới thiệu... đồ ngủ hoặc “đồ tế nhị” của con gái!

Chưa kể kho phim, nhạc của một số trang web đã tạo điều kiện để những văn hóa phẩm độc hại len vào. Một số bạn cho biết vì tò mò mà họ đã vô tình trở thành nạn nhân của các clip đen và bây giờ vẫn không tài nào xóa được hình ảnh đó ra khỏi đầu...

Và cũng không thể không nhắc đến việc nhiều bạn mê mải dành thời gian cho những bài viết, lời bình luận trên mạng... mà quên mất mình còn có những mối quan hệ khác ngoài xã hội với bạn bè, người thân...

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất