![]() |
Nadia (Mai Phượng) và Lukhashin (Đại Nghĩa) trong vởSố phận trớ trêu |
Số là cứ đúng đêm chuẩn bị đón năm mới, các bạn của Lukhashin (Đại Nghĩa) có thói quen hẹn nhau ở nhà tắm công cộng, sau đó dắt nhau uống rượu thật say mới trở về. Việc uống say mèm đã dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Lukhashin thay vì phải đi chuyến tàu tốc hành đến Lêningrat cho kịp đón giao thừa cùng vợ sắp cưới, nhưng do say rượu, anh ta đã đi nhầm chuyến tàu đến… Matxơcơva!
Điều trùng hợp ngẫu nhiên là những ngôi nhà, những góc phố, những con đường ở Matxơcơva đều… giống như đúc như Lêningrat, chưa kể đến địa chỉ nhà và chìa khoá phòng mà Lukhashin có đều rất phù hợp với căn phòng lạ! Đinh ninh là phòng của vợ mình, anh ta cứ lăn đùng ra ngủ. Gây cấn hơn, khi Nadia (Mai Phượng), đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc lãng mạn, chờ bạn trai là Hippolite (Ngọc Hùng) đón giao thừa, bất ngờ phát hiện một gã đàn ông lạ hoắc đang nằm… trên giường!
Hàng loạt tràng cười sảng khoái vang lên vì cả hai đều khăng khăng khẳng định rằng phòng này là… của mình! Cho đến khi Nadia tìm được lý lẽ hợp lý giúp Lukhashin nhận ra sự sai lầm tai hại thì bỗng dưng, cả hai nghe tiếng… gõ cửa! Anh chàng Hippolite xuất hiện!
Câu chuyện ngày càng trở nên lôi cuốn, hấp dẫn hơn. Làm thế nào để Hippolite tin rằng sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn, tất cả chỉ vì anh kia say! Sự hiểu lầm khó mà tránh khỏi. Nhưng, đến khi biết chắc rằng Nadia không thể đuổi anh chàng Lukhashin ra ga xe lửa ngay trong đêm, Hippolite thực sự tức giận. Không thể giải thích, cũng không thể xoay chuyển được tình thế, Nadia để mặc Hippolite ra về. Thế là việc sắp xếp cùng người bạn trai đón năm mới bị phá huỷ bởi một gã đàn ông… say xỉn!
Nhưng kể từ đây, câu chuyện tình yêu giữa Nadia và Lukhashin dần dần mở ra, đầy những hương vị ngọt ngào.. Vì chuyến tàu đầu tiên đưa Lukhashin về với vợ bắt đầu vào lúc…8 giờ sáng ngày hôm sau, nên anh chỉ có thể liên lạc với cô ấy bằng điện thoại. Lukhashin cũng tìm mọi cách để biện minh cho hành động ngớ ngẩn của mình nhưng cũng như Nadia, anh chỉ nhận được những lời trách móc, ghen tuông, thậm chí…chia tay của cô gái! Cả hai đều rất buồn trước sự việc trớ trêu diễn ra...
Hai nhân vật Valentina (Phi Nga) và Tatiana (Thu Trang) xuất hiện kịp thời, làm cầu nối cho một mối tình thật đẹp. Cả hai đều là những bạn khá thân của Nadia. Họ đến phòng cô vì muốn xem mặt người yêu là Hippolite, như Nadia có lần hứa giới thiệu. Câu chuyện cứ thế diễn ra, xung quanh những chuyện…hiểu lầm vì Nadia giới thiệu Lukhashin là… Hippolite!. Valentina cùng với Tatiana kẻ tung người hứng, và khán giả cứ thế mà…. cười!
Khi vở kịch kết thúc cũng là lúc Lukhashin và Nadia đến với nhau trong giờ khắc bước sang năm mới...
Nhiều khán giả thắc mắc rằng liệu tình yêu giữa Lukhashin và Nadia có đến nhanh chóng quá chăng? Quả thật, đây là một câu hỏi khó mà trả lời một cách thuyết phục. Nhưng chúng ta có thể thấy ý đồ của tác giả qua một vài phác thảo. Cô vợ sắp cưới của Lukhashin tỏ rõ là người thiếu tấm lòng nhân hậu khi giễu cợt Nadia, một cô gái có tuổi, không may mắn trong đường tình duyên; chúng ta còn thấy một Hippolite vì ích kỉ mà sẵn sàng đuổi Lukhashin ra đường trong cái lạnh thấu xương giữa đêm khuya khoắt Matxơcơva.
Qua những sự việc xảy ra đầy bất ngờ ấy, tác giả chỉ có mong ước duy nhất rằng Lukhashin, một bác sĩ tử tế sẽ đến với Nadia, một cô giáo nhân ái cũng như chúng ta cầu chúc sự may mắn sẽ “chiếu cố” đến 2 cô gái trẻ đáng thương: Valentina và Tatiana. Và câu chuyện tình lãng mạn có thể xảy ra giữa cuộc sống này hay không, ngay lúc này đây, hình như đã không còn quan trọng nữa….
Có thể nói, góp phần thành công vở diễn, chúng ta không thể không phủ nhận diễn xuất của các diễn viên trẻ: tự nhiên, chân thật và có duyên! Đáng tiếc là một số diễn viên vấp lời thoại ở phần đầu vở, không biết có phải do hồi hộp khi lần đầu công diễn?
Tóm lại, đây là vở kịch khá thú vị. Theo tâm sự của đạo diễn trẻ Lê Hướng Nam, anh đang tìm nguồn tài trợ để có thể đem Số phận trớ trêu phục vụ các bạn trẻ trong các trường đại học, trung học của thành phố.
Số phận trớ trêu sẽ được diễn luân phiên ở CLB Thế giới trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận