09/02/2009 00:00 GMT+7

Xem phim VN Tết 2008: Đa dạng hơn về xu hướng

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

AT - Đẹp từng centimet: thỏa mãn mắt nhìn. Những ai từng mê mẩn bộ ba Lương Mạnh Hải - Tăng Thanh Hà - Vũ Ngọc Đãng của Bỗng dưng muốn khóc hẳn sẽ thỏa mãn mắt nhìn khi xem Đẹp từng centimet.

PSMsWlm7.jpgPhóng to

Bởi bộ phim nhựa sau đã có đủ những yếu tố chính đã từng làm nên thành công của bộ phim truyền hình trước: diễn viên "sáng trưng" như tài tử Hàn, cảnh quay mê ly như tranh, tình tiết lãng mạn... chịu không nổi, những khuôn hình rực rỡ với độ tương phản màu sắc cực đỉnh...

Đặc biệt để tăng thêm yếu tố hấp dẫn cho một bộ phim Tết, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã chủ ý khai thác tối đa những cảnh quay gợi cảm và nóng bỏng. Tăng Thanh Hà chưa bao giờ "mát mẻ” đến thế khi liên tục mặc bikini, cởi áo khoe thân hay thậm chí là lộ nội y. Nhân vật của Lương Mạnh Hải thì liên tục "gợi ý” để thỏa mãn khát khao được chụp ảnh khỏa thân. Và cặp đôi này cũng liên tục trao nhau những nụ hôn nồng cháy khi đã công khai tình yêu, đến nỗi có ý kiến rằng có lẽ nên đổi tựa phim thành "101 nụ hôn"!

Tuy nhiên, tất cả những chiêu trên vẫn khó có thể khỏa lấp đi một nội dung hơi bị nhạt nhẽo. Câu chuyện gặp gỡ rồi lừa nhau, giận nhau và yêu nhau giữa cô hoa hậu hội chợ Ngô Đồng và tay nhiếp ảnh gia nửa mùa Quang Hy được kể ra đều đều qua hàng tá... lời thoại của nhân vật (những cảnh diễn tả cảm xúc nội tâm cũng là... thoại luôn). Tình tiết phim không có cao trào, không có thắt mở và đôi khi khiên cưỡng.

Giải cứu thần chết: thông điệp của tuổi teen

Không như Đẹp từng centimet đã vô tình thành phần 2 của Bỗng dưng muốn khóc, Giải cứu thần chết tuy mang tiếng là phần 2 của Nụ hôn thần chết nhưng nội dung và dàn diễn viên lại khác hoàn toàn phần 1. Nếu như phần 1 là câu chuyện tình Romeo và Juliet hiện đại lãng mạn và nhiều trắc trở thì phần 2 lại là một câu chuyện tuổi teen trẻ trung, vui nhộn và đầy màu sắc.

Nếu như thần chết Du của phần 1 đầy quyền năng bên cạnh một cô nàng bất cần đời thì thần chết Teen của phần 2 lại bất tài hậu đậu chẳng kém cô bé An An vụng về của trường trung học Đại Nhất. Nếu như phần 1 thần chết phải chiến đấu với các thế lực xấu và cả với "dòng máu mafia" trong mình để cứu người đẹp thoát chết thì phần 2 thần chết lại là người lâm nạn và phải nhờ đến sự giải cứu của một cô bé học sinh bình thường. Nếu như trong phần 1, khi con người quá mệt mỏi, đau khổ, thất vọng với thực tại thì hãy không ngừng ước mơ, kể cả những điều xa vời và không tưởng nhất, thì phần 2 ngược lại dù bạn có mơ mộng đến cỡ nào đi nữa thì thực tế phũ phàng vẫn thế, bạn phải tự mình đối diện với nó và giải quyết nó chứ chẳng có một phép màu nào.

Và ở Giải cứu thần chết, một thông điệp được chủ ý nhắc đi nhắc lại qua lời thoại và hành động của các nhân vật: không có ai hoàn thiện cả, hãy là chính mình! Thông điệp không mới, nhưng luôn cần thiết với tất cả mọi người, đặc biệt là với tuổi teen - độ tuổi vừa hết trẻ con nhưng vẫn chưa thành người lớn, cái tuổi luôn muốn khẳng định "tôi là ai" giữa thế giới rộng lớn này.

Giải cứu thần chết có bay nhảy, ca hát, bóng rổ, hot boy và những "cô nàng lắm chiêu" - là một món ăn "made in Vietnam" dành cho những ai đã từng mê mẩn

Hightschool Musical, Mean Girls... Tất nhiên món nội không "đỉnh" bằng món ngoại và sự bắt chước tự thân nó đã có cái không hay!

Huyền thoại bất tử: không đâu ấm hơn tay mẹ

Xây dựng nhân vật chàng khờ theo mô-típ của Forest Gump, I am Sam..., Huyền thoại bất tử là một hành trình nội tâm của cả nhân vật và khán giả. Long (Dustin Nguyễn đóng) - chàng trai thiểu năng lớn lên trong tình thương của người mẹ nuôi là một võ sư và cả trong niềm tin huyễn hoặc về huyền thoại một người cha.

Trong hành trình đi tìm những điều không tưởng, chàng trai ngờ nghệch dần nhận ra nhiều điều trong cuộc đời. Long đã hồn nhiên đi xuyên qua những góc tối của cuộc sống, xuyên qua những vũng lầy, sự cả tin, tội ác, sự trừng phạt rồi thậm chí còn trở thành anh hùng khi cứu được một cô gái trẻ thoát khỏi đường dây buôn bán phụ nữ - xuyên qua tất cả chỉ bằng một lời dặn dò của mẹ. Cũng sau bao giông bão đầu đời, một cô gái trẻ lầm lỡ đã nhận ra một điều thiêng liêng nhất: không đâu yên bình và ấm áp hơn vòng tay của mẹ.

Tuy là một bộ phim hành động với những màn đánh đấm, đâm chém máu lửa nhưng Huyền thoại bất tử lại có tông màu của "phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu" (lời một bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến) đúng kiểu của Lưu Huỳnh - người từng lấy bao nhiêu nước mắt của khán giả với Áo lụa Hà Đông trước đây.

Diễn xuất của Dustin Nguyễn trong vai chàng khờ đã để lại những cảm xúc đẹp nơi người xem, cả về phần nhìn (võ thuật) lẫn phần cảm nhận (nội tâm của nhân vật). Bộ phim cũng góp phần "khai quật" hai tài năng tiềm ẩn là Trần Bảo Sơn (chồng của người mẫu Trương Ngọc Ánh) và Trần Thiên Tú - đều đóng phim lần đầu nhưng đã ít nhiều để lại những ấn tượng tốt.

Huyền thoại bất tử có vẻ lạc lõng trong mùa phim tết nói chung và cả trong xu hướng riêng từ trước đến nay của nhà sản xuất (Hãng phim Phước Sang). Nhưng có hề gì, ngày tết nếu đã thư giãn với chuyện tình lãng mạn hay vui vẻ với những trò quái tuổi teen thì cũng nên hồi hộp cùng những pha hành động rồi lắng lòng với những cảm xúc về mẹ. Vì rằng, nghĩ về mẹ trong ngày đầu xuân đã là một truyền thống đẹp của người Việt mình. Sự có mặt của bộ phim còn góp phần làm đa dạng hơn xu hướng làm phim Tết Việt: không còn chỉ là những phim hài hoặc giải trí đơn thuần nữa.

Zzjppzp1.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 (ra ngày 1-02-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất