Phóng to |
| "Ôm như vầy thì hai trái tim có cùng nhịp đập không |
Là con gái độc nhất của một cổ đông lớn, xinh đẹp, từng du học ở nước ngoài về, lại còn quen biết nhau từ nhỏ, vậy mà Chan Ki-ô không đếm xỉa gì đến. Anh ta lúc nào cũng bênh vực, chăm sóc cho cô gái nghèo, có con, học hành chẳng tới đâu. Rắp tâm dạy cho tình địch một bài học, Sê Pi kết hợp với tổ trưởng Sơ giao cho Bong Sim khối lượng lớn sản phẩm mới, với thời gian khống chế là trong vòng vài giờ phải đi phân phối hết cho khách hàng.
Chan Ki-ô bất bình lên tiếng nhưng chẳng giải quyết được gì, anh chỉ còn biết động viên tinh thần để "bà chị dữ dằn" không bỏ cuộc.
Vậy nên Sê Pi xinh đẹp càng kiêu ngạo, càng hành động ghen tức mù quáng bao nhiêu thì càng đẩy trái tim người mình yêu tiến gần đến nhịp đập của trái tim cô gái xóm Núi bấy nhiêu. Còn Bong Sim lại không bận tâm, nỗi lo lớn nhất của cô chính là sợ mất đứa con...
|
Phim tình cảm, ẩn chứa khả năng, sức mạnh, sự can đảm của con người: đấu tranh quyết liệt những thế lực khắc nghiệt quanh mình để vươn lên trong cuộc sống; một biểu tượng của sự hy vọng cho tất cả những ai đang mơ về một cuộc sống mới. Phim còn là chuyện tình của người phụ nữ chấp nhận đổi món quà sinh nhật quý giá để lấy một tô mì mà không chút ngần ngại. Đó còn là câu chuyện người đàn ông thà chịu đói dù trong nhà chẳng còn gạo để nấu, quyết không chịu cảnh bàn tiệc tối không có hoa. Phim do công ty truyền thông Gia Việt cung cấp bản quyền phát trên TTO. Do băng thông, phim chỉ xem tốt trong nước. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận