10/02/2015 10:42 GMT+7

Xem kịch Biến dạng: Mặt đen mặt trắng, hai phía vẫn tay mình

ÐỨC TRIẾT
ÐỨC TRIẾT

TT -  Biến dạng - vở kịch vừa được Nhà hát Tuổi Trẻ tổng duyệt tối 8-2 và ra mắt ngày 9-2 tại rạp Tuổi Trẻ, Hà Nội - cuốn hút khán giả với những lớp lang bi - hài đan xen.

Vở kịch Biến dạng sẽ được công diễn từ tháng 3 - Ảnh: Đ.Triết

Không gian vở kịch gần như bất biến. Xuyên suốt tuyến kịch gần như là cuộc độc vấn lương tâm của nhân vật trung tâm... 

Ông Sát ra đời bằng sự đánh đổi mạng sống của mẹ mình, trở thành một tay “thao lược” trên chốn quan trường... và rồi càng say sưa với tiền tài danh vọng bao nhiêu thì tâm hồn ông càng biến dạng bấy nhiêu...

Ðấy là câu chuyện của vở kịch Biến dạng (tác giả: Chu Thơm, đạo diễn: NSƯT Anh Tú). Từ lúc cánh màn nhung đỏ thắm mở ra đến khi khép lại, câu chuyện chỉ diễn ra ở trong nhà ông Sát và chỉ xảy ra với ông Sát, nhưng trong phạm vi nhỏ hẹp ấy, chân dung tâm hồn của một quan chức đã bị bóc trần từng lớp khi va đập với những tuyến nhân vật xấu, tốt...

Ði vào chiều sâu diễn biến tâm lý của một con người, vở diễn không bị mắc vào sự khiên cưỡng trong kể lể sự việc.

Nghệ sĩ Sĩ Tiến đã vào vai ông Sát - một nhân vật có đầy sự phức hợp của một tâm hồn ma quỷ trong thế giới ông ta đang sống - rất đạt.

Và, vẫn là phong cách của đạo diễn Anh Tú - dù câu chuyện đầy mùi tanh hôi của lòng tham và sự ô nhục nhưng luôn gọn ghẽ và khán giả vẫn phải bật cười trước câu giễu đời của bất kỳ nhân vật nào để rồi thấm thía với câu thơ: Lật bàn tay lên, úp bàn tay xuống/Mặt đen mặt trắng, hai phía vẫn tay mình...

ÐỨC TRIẾT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên