10/08/2016 21:42 GMT+7

Xem clip Châu chấu đá xe của Đấu trường tiếu lâm

HẢI TRUNG
HẢI TRUNG

TTO -  Trong chương trình Đấu trường tiếu lâm phát sóng đêm 9-8, tiểu phẩm Châu chấu đá xe của Hoài Long trong đêm thi Ca dao - Tục ngữ được huấn luyện viên Trường Giang đánh giá "xứng đáng vào chung kết".

Trường Giang tiết lộ học trò của mình đã cạo đầu thật để lấy cảm hứng và quyết tâm cho phần thi này - Ảnh: DP

Trong tiểu phẩm Châu chấu đá xe, Hoài Long đóng vai một chàng trai làm nghề dọn vệ sinh vô tình lạc vào hang ổ của bọn tội phạm khoa học nguy hiểm. Do vô tình biết được âm mưu phát tán “virus trọc đầu” ra cả thế giới nên Hoài Long đã bị “ông trùm” Hồng Thanh lập kế hoạch thủ tiêu.

Với sự thông minh và tài trí, Hoài Long hết lần này tới lần khác thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, cuối cùng anh chàng cũng chết vì lý do lãng nhách.

Điểm nổi bật trong tiết mục này là Hoài Long chẳng những có đất để khoe được các tài lẻ của mình mà còn tung hứng ăn ý với các bạn diễn khiến cho năm vị huấn luyện viên hết trầm trồ khen ngợi lại phải đứng lên vỗ tay khích lệ tinh thần.

>> Hoài Long - Châu chấu đá xe

Duy Khương là một bà cô già bán nước trong khu phố. Vì tính cách chanh chua, bép xép mà vô tình gây ra tai họa cho những người xung quanh. Một ngày nọ, Duy Khương gặp 1 người phụ nữ từ dưới quê lên tìm con gái. Cho rằng cô con gái kia đang làm việc bất chính, Duy Khương kể tất tần tật mọi chuyện cho người mẹ nghe...

Khả năng hoạt ngôn, sự linh hoạt, ứng biến nhanh của Duy Khương khiến Trường Giang phải thốt lên rằng: “Bây giờ anh khẳng định khả năng nói của em trong cuộc thi này. Em là trùm xét về nói. Cỡ Trấn Thành giờ cũng nói không qua em đâu”.

>> Duy Khương - Chỉ đâu mà buộc ngang trời. Tay đâu mà bịt miệng người thế gian

Thí sinh có lối diễn hài “tỉnh rụi” Minh Dự giả làm một bà già, cùng “tiểu đồng” Lê Minh Ngọc đi xem bói cầu duyên. Sau đó Minh Dự bất ngờ “lên đồng” để gieo quẻ ngược lại cho thầy bói. Đây là tình tiết sáng tạo, bất ngờ và gây thích thú cho khán giả lẫn năm vị huấn luyện viên. 

>> Minh Dự - Bà già đi chợ cầu Đông, bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Thầy bói xem quẻ phán rằng, lợi thì có lợi nhưng răng không còn

Lê Trang trong vai một bà già, thấy nhà hàng xóm có chuyện nuông chiều trẻ con quá đáng nên bất bình lên tiếng. Dù có nhiều cố gắng nhưng Lê Trang vẫn mắc nhược điểm là nội dung tiểu phẩm quá quen thuộc. Hầu hết các mảng miếng được xây dựng đều có thể tìm thấy ở nhiều tiểu phẩm hài kịch của các nghệ sĩ khác.

>> Lê Trang - Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà

“Mỹ nữ làng hài” Ngọc Xuyên cùng với bạn diễn tái hiện chuyện tình của một cặp đôi vượt thời gian. Chàng trai là người đến từ thế giới tương lai, vì quá thương nhớ Ngọc Xuyên - cô vợ đã qua đời của mình nên anh trở về quá khứ để tìm gặp. Vì muốn thuyết phục Ngọc Xuyên tin mình, chàng trai đã lôi đủ dẫn chứng, kể lại quá trình gặp gỡ và yêu nhau của hai người... 

>> Ngọc Xuyên - Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Tiết mục xoay quanh cuộc gặp gỡ trớ trêu của hai tên trộm và một cô gái đang có ý định tự sát vì bị người yêu bỏ rơi. Do tính cách quá dữ dằn, “cô gái” Mạnh Quân khiến cho hai tên trộm sợ khiếp vía. Dù Mạnh Quân liên tục nài nỉ hai tên trộm phải giết mình nhưng lại không thành công.

Sau đó Mạnh Quân bất ngờ nhận được điện thoại hàn gắn mối quan hệ của bạn trai. Tuy nhiên, lúc này thì hai tên trộm đã trở mặt và có ý định sẽ giết Mạnh Quân. 

>> Mạnh Quân - Người tính không bằng trời tính

Kết quả  “bản sao Việt Hương” Lê Trang, Mạnh Quân, “mỹ nữ làng hài” Ngọc Xuyên, “Thánh Taxi” Tuấn Kiệt là bốn cái tên dừng lại trước vòng bán kết.

>> Công bố kết quả

HẢI TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên