14/08/2016 16:37 GMT+7

​Xem Brazil đá cùng vũ khúc Samba

HUY ĐĂNG (từ Rio)
HUY ĐĂNG (từ Rio)

TTO - Trận tứ kết môn bóng đá nam Olympic Rio 2016 giữa Brazil và Colombia tổ chức tại Sao Paulo đêm 13-8 (giờ địa phương), nhưng không có nghĩa là người dân Rio de Janeiro không thể sống trong không khí cổ vũ tưng bừng.

CĐV Brazil ở khu Lapa vui mừng sau khi Neymar ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: H.Đ
CĐV Brazil ở khu Lapa vui mừng sau khi Neymar ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: H.Đ

Tối 13-8, tôi đến Lapa - nơi được xem là “phố đêm” ở Rio de Janeiro theo lời chỉ dẫn của những người dân địa phương khi đang đi tìm kiếm một khu vực tụ tập xem bóng đá tại thành phố nơi đây. Và quả đúng như lời mọi người, vừa đặt chân đến đây, tôi biết mình đã tìm đúng địa điểm. 22g bóng chính thức lăn nhưng mới 21g30, các quán bar, quán ăn xem bóng đá ở đây đã chật cứng khách và những người đến sau phải xếp thành một hàng dài để có được một ghế ngồi xem bóng đá.

Nơi đây có đến 20-30 quán, và mỗi quán chứa hàng trăm khách, vậy mà vẫn có đến cả ngàn người đứng ngoài đường “xem ké” như tôi. Xem bóng đá ở đây là xem “2 trong 1” vì ngoài những màn hình TV lớn, bên trong quán còn có cả ca sĩ, vũ công chơi nhạc tưng bừng.

Vũ điệu samba vì thế, vang lên rộn ràng cùng hàng ngàn CĐV ở khu Lapa. Ngay cả một số CĐV Colombia sang Rio xem Olympic cũng hòa mình vào cuộc vui với sự thân thiện của những người dân địa phương nơi đây.

Và đúng như kỳ vọng của người hâm mộ Brazil, bên trong sân Neymar và các đồng đội cũng “nhảy samba” tưng bừng. Trước gã hàng xóm Colombia có lối đá khó chịu, đội chủ nhà vẫn thi đấu trên cơ rõ rệt với lối đá giàu kỹ thuật và cảm hứng. Sau khi đã "thông nòng" ở trận đại thắng Đan Mạch 4-0, Olympic Brazil càng đá càng hay. Và khoảnh khắc Neymar mở tỷ số bằng quả đá phạt tuyệt đẹp, khu Lapa như muốn bùng nổ. Nhưng tiếng hát “Neymar, Neymar, Neymar!” vang lên suốt dọc cả một khu phố.

Ricardo Oliveira, một CĐV lớn tuổi bấu mạnh vào vai tôi, lắc dữ dội và gào thét như "điên" bằng thứ tiếng Anh rất khó nghe rặt giọng Bồ Đào Nha. Nhưng tôi cũng hiểu đại khái, “Neymar, vua phá lưới! Brazil, vô địch…”. Càng “đã hơn”, các học trò HLV Rogerio Micale chơi tấn công tưng bừng đến cuối trận dù đã có lợi thế dẫn trước. Và rồi họ cũng được đền đáp với thêm một bàn thắng đẹp mắt nữa, lần này là Luan thực hiện, ấn định chiến thắng 2-0 cho Olympic Brazil.

Và như vậy, dân cư Rio de Janeiro trải qua một đêm “khó ngủ” khi tiếng đàn hát vang lên rộn rã. Cộng thêm với việc là tối thứ bảy, bầu không khí ăn mừng chiến thắng càng náo nhiệt hơn. Gác qua một bên những nỗi lo khủng hoảng, những nguy cơ về an ninh mùa Olympic, vũ điệu samba tưng bừng vẫn đang được trỗi lên theo bước chân Neymar và đồng đội trên xứ sở của bóng đá.

HUY ĐĂNG (từ Rio)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Brazil Olympic 2016