Xe tải đang thay vỏ lật đè thợ sửa xe

NAM DU
NAM DU

TT - Lúc 7g ngày 7-12, tại cơ sở vá vỏ ôtô lưu động Mười Trù (khu phố 8, P.Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), một ôtô đang được thay vỏ đã lật đè thợ sửa xe bị thương nặng.

UksxTYs9.jpgPhóng to
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: NAM DU

Nạn nhân là anh Nhường (22 tuổi, quê Bến Tre) đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh Bùi Công Nhật, tài xế xe tải, cho biết xe của anh chở đầy củi và bị nổ vỏ nên anh đưa xe vào cơ sở nói trên để thay. Tại đây, anh Nhường dùng con đội đẩy xe lên nhưng không dùng gỗ để chêm và chỉ vài phút sau con đội trật khỏi cầu xe khiến xe lật đè anh Nhường. Xe còn đè ngã một mảng tường lớn của cơ sở vá xe. Chủ cơ sở cùng nhiều người dân đã lao vào đào bới đống củi gần 20 phút sau mới kéo được anh Nhường ra ngoài.

Đêm 6-12, hai bạn đọc báo tin tại căn nhà trên đường Lê Thúc Hoạch, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người bị thương rất nặng.

Theo Công an P.Phú Thọ Hòa, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 16g ngày 6-12 tại nhà 127/5/4 Lê Thúc Hoạch. Chủ nhà này thuê ông Trần Thanh Hồng (49 tuổi, quê An Giang) và ông Nguyễn Văn Ngon (48 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) đến sửa lại mái tôn. Khi ông Hồng và ông Ngon đang đứng trên ôvăng bằng bêtông thì mái ôvăng bất ngờ sập xuống khiến ông Hồng chết và ông Ngon bị đa chấn thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Công an Q.Tân Phú đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

* Nhiều học sinh sốt, nhức đầu không rõ nguyên nhân. Khoảng 15g ngày 7-12, nhiều phụ huynh nhận điện thoại từ Trường tiểu học Thiên Hộ Dương, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) thông báo đến trường rước con em về vì các em bị sốt, nhức đầu, khó chịu trong người. Các học sinh này chủ yếu học bán trú tại trường.

Trao đổi với chúng tôi, chị N. cho biết con chị học tại trường nói trên và cháu cũng bị sốt. Hiện cháu đã được đưa về nhà, uống thuốc giảm sốt để theo dõi.

Ông Lê Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường, cho biết không chỉ học sinh mà một phó hiệu trưởng, một bảo mẫu và một bảo vệ của trường cũng bị tương tự. Ngoài các em học bán trú, ăn cơm trưa tại trường, một số học sinh học một buổi, không ăn trưa tại trường cũng bị đau bụng, sốt hoặc nhức đầu. Những em có biểu hiện như trên nhà trường đã báo phụ huynh rước về nhà để theo dõi. Đến chiều cùng ngày, có năm trường hợp được đưa vào trung tâm y tế dự phòng tỉnh. Tại đây, bác sĩ nhận định các trường hợp này sốt thông thường, chỉ cần cho uống thuốc hạ sốt và nằm nghỉ hai giờ để theo dõi... Hiện ban giám hiệu nhà trường đang phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên.

* Bé gái chết dưới xe container. Sáng 7-12, một bạn đọc báo tin: “Trên đường Nguyễn Hữu Trí, khu phố 5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé tử vong”.

Theo Công an huyện Bình Chánh, lúc 6g45 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung chạy xe Attila chở bốn cháu bé lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Trí hướng từ Bệnh viện huyện Bình Chánh về chợ Đệm. Khi qua Bệnh viện huyện Bình Chánh khoảng 200m, chị Dung cho xe rẽ sang đường và xảy ra va quẹt với xe đầu kéo container lưu thông cùng chiều từ phía sau. Cú va quẹt khiến cháu Dương Hoàng An Vi (6 tuổi, con chị Dung) ngồi sau cùng ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo container cán ngang chết tại chỗ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được Công an huyện Bình Chánh làm rõ.

* “Cò” lộng hành trước bệnh viện. Một bạn đọc có số điện thoại 0909078... phản ảnh: “Tôi từ quận Ô Môn đến Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ khám bệnh. Khi tôi mới dừng xe trước cổng bệnh viện thì “cò” đến hỏi khám bệnh gì. Tôi trả lời khám mũi dịch vụ thì người này nói bệnh viện không khám dịch vụ, chỉ khám bảo hiểm y tế và hứa đưa tôi đến phòng mạch bác sĩ giỏi nào đó ở gần chợ Xuân Khánh. Buổi chiều, tôi quay lại bệnh viện này cũng gặp “cò” đang dụ dỗ nhiều người từ quê lên khám bệnh”.

Theo một số người từng khám bệnh tại các phòng mạch bác sĩ do “cò” đưa đến, giá khám bệnh, bán thuốc tại các phòng mạch này rất cao nhưng nhiều người không hết bệnh, phải quay lại bệnh viện khám.

Bác sĩ Huỳnh Việt Trung, giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng Cần Thơ, xác nhận tình trạng “cò” hoạt động trước cổng bệnh viện đã xuất hiện nhiều năm nay. Theo bác sĩ Trung, bảo vệ bệnh viện không thể can thiệp vì “cò” làm ăn ngoài phạm vi bệnh viện. Bệnh viện đã gửi công văn đề nghị Công an P.An Nghiệp, thanh tra Sở Y tế giúp ngăn chặn nhưng chưa dẹp bỏ được nạn “cò”. Bác sĩ Trung khẳng định bệnh viện vừa khám bệnh cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế vừa khám dịch vụ theo yêu cầu đối với tất cả bệnh lý về tai mũi họng. Người bệnh nên vào bệnh viện để được hướng dẫn cụ thể, không nên nghe lời “cò”.

* Mặt đường vừa tái lập đã hư. Bạn đọc tên Phước phản ảnh: “Đường Tô Ngọc Vân, đoạn gần chợ Thủ Đức, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức (TP.HCM) vừa tái lập nhưng mặt đường bên cao bên thấp khiến nhiều người đi đường bị té ngã”.

aFl7RQRM.jpgPhóng to
Ảnh: ĐÌNH DÂN

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặt đường vừa tái lập này dài khoảng 400m, từ ngã ba Tô Ngọc Vân - Nguyễn Văn Lịch đến gần chợ Thủ Đức. Dù đơn vị thi công mới tái lập mặt đường cách đây khoảng hai tuần nhưng có đoạn đã bị hư hỏng, nứt (ảnh).

Cùng ngày, thanh tra Sở Giao thông vận tải cho biết sẽ kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa nếu mặt đường không đạt yêu cầu.

* Chợ tự phát gây kẹt xe. Thời gian qua, nhiều người tự ý lấn chiếm lòng lề đường, buôn bán lộn xộn bên ngoài chợ Hiệp Phú, đường 265 P.Hiệp Phú, Q.9 (TP.HCM). Theo người dân trong khu vực, việc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường này gây kẹt xe vào giờ cao điểm sáng, chiều. Có khi người đi đường phải mất 15 phút mà vẫn chưa qua khỏi đoạn đường khoảng 50m.

Ông Lê Hùng Phi, phó chủ tịch UBND P.Hiệp Phú, cho biết phường đã có kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

NAM DU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất