27/03/2019 12:49 GMT+7

Xe khách đâm đoàn đưa tang: 7 người họ hàng ở cùng một thôn

DANH TRỌNG - CHÍ TUỆ
DANH TRỌNG - CHÍ TUỆ

TTO - Khi đoàn người đưa tang cụ ông vừa đưa chiếc quan tài lên xe tang thì 'hung thần' xe khách lao tới hất tung. 7 nạn nhân tử nạn đều là họ hàng của nhau và ở cùng một thôn. Không khí tang thương bao trùm.

Xe khách đâm đoàn đưa tang: 7 người họ hàng ở cùng một thôn - Ảnh 1.

Vụ tai nạn thương tâm giữa xe khách và đoàn người đưa tang tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc - Ảnh: DANH TRỌNG

Sáng 27-3, hàng trăm người dân sống quanh hiện trường xe khách đâm vào đoàn đưa tang vẫn chưa hết bàng hoàng. Trước đó, hành khách trên xe cũng không hay biết chuyện gì xảy ra cho đến khi chiếc xe dừng hẳn.

Tại hiện trường, chiếc xe khách đâm vào đoàn đưa tang nằm cách hiện trường khoảng 20m. Các nạn nhân nằm rải rác trên đường. Tiếng kêu khóc vẫn vang vọng.

Chỉ còn cách bỏ chạy

Ông Nguyễn Quang Vinh (40 tuổi, thôn Trung Nguyên - người may mắn thoát nạn) cho biết lúc ông nhìn thấy, xe khách còn cách đoàn đưa tang khoảng 150m. Tuy nhiên xe lao vun vút vào hơn 100 người không có dấu hiệu giảm tốc.

Một số người phát hiện đã hô hoán, vẫy cờ phướn báo hiệu nhưng chiếc xe vẫn đâm thẳng vào.

Ông Nguyễn Văn Trường (45 tuổi, xã Trung Nguyên, Vĩnh Phúc) kể khi chiếc xe khách lao tới, quan tài người mất vừa được đưa lên xe tang.

"Chiếc xe lao vào đoàn người, nhưng may mắn không đâm trúng xe tang. Hơn 10 người bị đâm trực diện và bị hất văng rải rác giữa đường. Những người còn lại nhanh chân chạy vào lề nên thoát nạn.

Khi chúng tôi chạy ra đã có mấy người tử vong tại chỗ. Đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất tôi từng thấy", ông Trường kể.

Sau khi xe khách đâm vào đoàn người, thấy xe vẫn chưa dừng lại nên 1 số người đuổi theo. 

"Chiếc xe chỉ dừng lại cách hiện trường 100m. Chạy đến nơi, tôi hỏi lái xe đâu, những người trên xe nói không biết. Lập tức tôi quay về đưa mọi người đi cấp cứu", ông Vinh cho biết thêm.

Ông Nguyễn Quang Vinh (40 tuổi, thôn Trung Nguyên) kể lại sự việc - Video: DANH TRỌNG

Xe khách đâm đoàn đưa tang: 7 người họ hàng ở cùng một thôn - Ảnh 3.

Các gia đình tổ chức lo ma chay cho các nạn nhân xấu số - Ảnh: DANH TRỌNG

7 người mất đều ở cùng một thôn

Trưa cùng ngày, không ai bảo ai, nhiều người dân trong xã đã đến từng nhà thăm hỏi và giúp các gia đình lo hậu sự. Khuôn mặt ai nấy đều thất thần, xót thương cho những nạn nhân xấu số.

7 người mất trong vụ tai nạn đều ở cùng một thôn, nhà cách nhau mấy trăm mét, chiều nay mới có vài người phát tang.

Vào trong xóm nhỏ, không khí đau thương, tang tóc kèm theo tiếng kèn, tiếng trống càng thêm não lòng.

Ngồi thẫn thờ trong căn nhà cấp 4, ông Nguyễn Như Phú (người đi đưa tang) vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết gia đình ông có 3 người tử vong trong vụ tai nạn. 4 người còn lại cũng chung 1 thôn.

Trong số 7 nạn nhân tử vong, anh Nguyễn Văn Đảng(sinh năm 1989) là nạn nhân trẻ tuổi nhất.

Anh Nguyễn Văn Quyết (anh trai anh Đảng) cho biết em trai anh được đưa đi bệnh viện nhưng không qua khỏi.

"Hằng ngày em nó đi làm thợ xây kiếm sống. Định tháng 8 âm lịch này sẽ làm đám cưới nhưng giờ thì… Vừa sáng nay nó còn bảo tôi em đi khênh linh cữu xong sẽ về hộ anh làm cỗ, vậy mà…”, anh Quyết nghẹn ngào.

Anh Quyết cho biết trước đó vài tháng mẹ anh bị đâm xe, phải đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Vừa về nhà chưa được bao lâu, sức khỏe vẫn còn rất yếu thì nay em trai lại mất.

"Sợ mẹ sốc nên gia đình tôi giấu chuyện em gặp nạn, đưa mẹ sang nhà người thân tá túc để lo tang lễ”, anh kể.

Xe khách đâm đoàn đưa tang: 7 người họ hàng ở cùng một thôn - Ảnh 4.

Các nhà sư làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân tại hiện trường - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngã tư "tử thần"

Sáng cùng ngày, tại UBND xã Trung Nguyên, lãnh đạo tỉnh đã có cuộc họp khẩn cấp xử lý vụ việc. Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đoạn đường xảy ra tai nạn có đầy đủ biển báo giao thông, sáng nay sương mù cũng không nhiều.

Các lực lượng chức năng cần điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, người dân cho biết khu vực ngã tư nơi xảy ra tai nạn rất nguy hiểm, có hai trường học ngay sát đường, thường xuyên xảy ra tai nạn nhưng không có biển hạn chế tốc độ.

Theo ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - qua thiết bị giám sát hành trình, trước khi gây tai nạn, xe khách chạy 67km/h, khi gây tai nạn xe đang tăng tốc 78km/h.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã được chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của đơn vị vận tải (công ty Long Giang) từ vấn đề quản lý xe theo luồng tuyến, tuân thủ tốc độ phương tiện. Như đăng ký xe chạy tuyến Điện Biên - Lập Thạch (Vĩnh phúc) có chạy đúng tuyến hay không...

Theo báo cáo, 7 nạn nhân trong vụ việc đều là họ hàng của nhau. Chiều nay hai nạn nhân sẽ được phát tang, số khác do anh em, con cháu ở xa nên việc phát tang sẽ được lùi lại.
DANH TRỌNG - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên