19/04/2011 08:29 GMT+7

Xe đạp, xe buýt thôi!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Lại điều chỉnh giá giữ xe!

- Đừng than thở nữa, phải suy nghĩ để giữ túi tiền bớt vơi mới là người thông minh chứ.

- Ô hô, bạn mình giỏi quá! Ở thành phố này mà không chịu mất tiền gửi xe, bộ bạn muốn đi bộ chắc?

- Chính xác, nếu có việc gì đó đi gần tại sao không cuốc bộ cho khỏe, lại đỡ tốn tiền? Thành phố cũng đang chuẩn bị cho cuộc vận động bà con, công chức, học sinh đi xe đạp, xe buýt đến nơi làm để tiết kiệm hầu bao. Người ta tính toán mỗi ngày việc đi lại, vận chuyển của thành phố tiêu tốn hết 70 tỉ đồng xăng dầu. Không chỉ tiêu tốn, lượng xe cộ khủng khiếp đó còn gây ra ô nhiễm, ùn tắc...

- Chuyện vận động dân đi xe buýt năm nào cũng nói mà...

- Bởi vì ai vận động cứ vận động, còn ông cứ tà tà xe riêng, vậy thì tài thánh xuống đây vận động cũng thất bại thôi!

- Nhưng đi xe buýt đến chỗ làm, chỗ học mà trễ thì ai chịu đây?

- Chưa tin thì tham gia thử. Ai cũng đồng lòng chắc chắn biết ngay kết quả thôi mà!

- Lỡ kế hoạch này... bể nữa thì sao?

- Chẳng sao cả! Vì để làm được điều này không phải một sớm một chiều. Vấn đề là còn những người không chịu thay đổi thói quen mà cứ than thở hoài thì sẽ chẳng bao giờ thay đổi được gì!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe đạp xe buýt