30/04/2009 00:20 GMT+7

Xe buýt hai tầng của Chelsea

THANH TUẤN(Theo Guardian, Goal)
THANH TUẤN(Theo Guardian, Goal)

TT - Rạng sáng 29-4 (giờ VN), sự xuất sắc của thủ môn Petr Cech đã giúp Chelsea giữ sạch mành lưới trước Barca trên sân Nou Camp.

TT - Rạng sáng 29-4 (giờ VN), sự xuất sắc của thủ môn Petr Cech đã giúp Chelsea giữ sạch mành lưới trước Barca trên sân Nou Camp.

Bữa tiệc bóng đá tấn công mà mọi người từng hi vọng đã bị Chelsea phá hỏng bằng lối chơi tử thủ theo kiểu “đặt chiếc xe buýt hai tầng” trước khung thành thủ môn Petr Cech. Vắng Ashley Cole vì thẻ phạt, HLV Hiddink buộc phải đưa hậu vệ phải Jose Bosingwa sang cánh trái cùng Florent Malouda “chăm sóc” Messi (Barca).

Hàng phòng ngự của Chelsea đã tuân thủ chặt chẽ đấu pháp của Hiddink. Dù có những sai lầm nhưng họ luôn biết cách bịt các “lỗ rò” của mình. Ngay phút đầu tiên, Messi đã có pha kiểm soát bóng rất điệu nghệ sau đường chuyền của Xavi. Phút 15, Messi tìm cách đột phá qua Bosingwa nhưng đã bị hậu vệ này phạm lỗi.

Số liệu thống kê của Euro Sports về trận đấu

* Barca có 65% thời gian kiểm soát bóng so với 35% của Chelsea.

* Barca thực hiện 14 cú sút, có sáu cú sút trúng mục tiêu. Chelsea thực hiện hai cú sút, một trúng mục tiêu.

* Chelsea phạm tổng cộng 20 lỗi, còn Barca phạm bảy lỗi.

* Chelsea được hưởng hai quả phạt góc, Barca có mười lần đá phạt góc.

* Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” được trao cho thủ môn Petr Cech.

“Bức tường thép” của Chelsea đã khiến 95.000 khán giả ở sân Nou Camp không được xem những màn đi bóng, rê dắt quen thuộc của Messi. 10 phút trước khi hết hiệp 1, Messi phối hợp với Malouda và Henry nhưng cú sút cuối cùng của Iniesta đã bị Petr Cech cản phá. Và trong hầu hết thời gian còn lại của trận đấu Messi không tạo được dấu ấn nào.

Trong khi Messi của Barca mờ nhạt thì thủ môn Petr Cech (Chelsea) đã chơi cực kỳ xuất sắc và cản phá thành công nhiều đợt tấn công nguy hiểm từ đội chủ nhà Barca. Trong đó đáng chú ý là những tình huống đối mặt với tiền đạo đối phương. Sau trận đấu, HLV Hiddink đã ca ngợi thủ môn Petr Cech với đánh giá: “Cech đã cứu trận đấu cho chúng tôi”.

Có thể nói HLV Hiddink đã thành công trong việc khóa chân Messi. Ông phân tích: “Mỗi khi Messi đột phá, hậu vệ Bosingwa của chúng tôi luôn có được sự hỗ trợ rất tốt từ trung vệ John Terry. Điều này giúp chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được Messi... Về mặt chiến thuật, Messi hoàn toàn bị cô lập”.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Pep Guardiola của Barcelona đã kịch liệt chỉ trích trọng tài Wolfgang Stark và lối chơi tử thủ của Chelsea. Ông nói: “Michael Ballack đáng ra phải bị đuổi nhưng cuối cùng trọng tài lại phạt thẻ Yaya Touré vì lỗi phản ứng”.

Ở trận lượt về Barca sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đội trưởng Carles Puyol sẽ bị treo giò do thẻ phạt. Bên cạnh đó, hậu vệ Rafael Marquez đã bị chấn thương rất nặng ở đầu gối và theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, anh có thể phải nghỉ thi đấu cho đến hết mùa giải này. Trong khi đó, Chelsea sẽ được chơi trên sân nhà với đội hình gần như trọn vẹn.

THANH TUẤN(Theo Guardian, Goal)

Hiddink, Cech và câu chuyện lòng tin

Ở những trận đấu gần đây, thủ môn Petr Cech liên tục bị mọi người chỉ trích do những sai lầm chết người trong việc bảo vệ khung thành Chelsea. Báo chí Anh cũng tung nhiều tin đồn xung quanh việc Chelsea đang tiến hành thương thảo với những thủ môn như Carlo Cudicini, Heurelho Gomes để thế chỗ Cech khi mùa giải này kết thúc.

Nhưng trong những lúc khó khăn nhất, bên cạnh Cech vẫn còn có HLV Guus Hiddink. Khi ấy trong các cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới, HLV Hiddink luôn bảo vệ và đặt niềm tin tuyệt đối vào thủ môn Petr Cech.

Và niềm tin của HLV Hiddink đã được thủ môn 26 tuổi có biệt danh “người nhện” này đền đáp xứng đáng. Đầu tiên là màn trình diễn xuất sắc giúp Chelsea đá bại West Ham 1-0 tại vòng 34 Giải ngoại hạng Anh. Ở trận đấu đó, Cech chơi rất hay khi chặn đứng những pha dứt điểm hiểm hóc của Kieron Dyer, Diego Tristan và cản phá thành công cú sút phạt đền của Mark Noble.

Đêm qua trong chuyến làm khách tại “chảo lửa” Nou Camp của Barcelona, Cech lại một lần nữa rực sáng để giúp Chelsea giữ sạch mành lưới. Dù Chelsea chơi phòng ngự dày đặc nhưng nếu không có tài năng của Petr Cech, lưới của Chelsea có thể rung lên đến ba lần sau các pha dứt điểm của Thierry Henry, Daniel Alves, Alexander Hleb. Nổi bật trong số đó là tình huống cản phá pha dứt điểm của Samuel Eto’o ở phút 70.

Hòa 0-0 trước Barca, Chelsea đang có nhiều lợi thế khi trận lượt về họ được chơi trên sân nhà Stamford Bridge. Sau trận đấu, báo chí thế giới đã không ngớt lời khen ngợi hàng phòng ngự kiên cường của Chelsea và người được ca ngợi nhiều nhất là thủ môn Petr Cech.

Tờ Daily Mirror viết: “Với sự dũng cảm và tài năng của Petr Cech, Chelsea đã đứng vững sau thử thách tại Nou Camp”. Tờ Independent bình luận ngắn gọn: “Cech làm câm lặng Nou Camp”... Tuy nhiên, sẽ rất thiếu sót nếu không đề cập đến HLV Hiddink - người đã tạo điều kiện cho Cech chói sáng bằng lòng tin của chính mình.

QUỐC THẮNG

THANH TUẤN(Theo Guardian, Goal)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất