08/07/2016 09:16 GMT+7

Xe ben cày nát đường vô mộ chị Sứ

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TTO - Con đường nhựa nối từ quốc lộ 80, thị trấn Hòn Đất (Kiên Giang) vào khu di tích mộ Chị Sứ ở xã Thổ Sơn (H.Hòn Đất) nhiều năm qua phải gồng mình chịu đựng hàng trăm lượt xe ben vào ra mỏ đá Hòn Sóc mỗi ngày.

Xe ben chở đá chạy nườm nượp khiến đường vào di tích mộ Chị Sứ đầy ổ voi - Ảnh: N.TRIỀU
Xe ben chở đá chạy nườm nượp khiến đường vào di tích mộ Chị Sứ đầy ổ voi - Ảnh: N.TRIỀU

Do các xe ben chở đá có tổng tải trọng lớn nên mặt đường liên tục bị cày nát. Nhiều chỗ mặt đường trũng sâu, gây khó khăn cho người đi đường.

Người dân địa phương cho biết họ đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý các xe chở quá tải và duy tu mặt đường, nhưng đến nay kiến nghị của dân vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Nam, trưởng Công an ấp Bến Đá (xã Thổ Sơn), xác nhận việc các xe tải chở đất, đá làm lún sụp nhiều đoạn đường ở đây đã được người dân phản ảnh lên các ngành chức năng nhiều lần và thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND nhưng vẫn chưa được giải quyết. “Chính vì vậy, tình trạng ô nhiễm bụi bẩn, lầy lội vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân” - ông Nam nói.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên