06/04/2016 09:26 GMT+7

Xác định nhóm nghi can nhậu say, tiểu bậy, chém người

ĐỨC THANH - MAI HOA (ducthanh@tuoitre.com.vn)
ĐỨC THANH - MAI HOA (ducthanh@tuoitre.com.vn)

TTO - Người nhà nạn nhân không hiểu được tại sao nhóm thanh niên lại manh động như vậy, con gái nạn nhân đang học lớp 11 hai hôm nay đi học phải có bạn đi cùng vì sợ.

Anh Đỗ Công Điều đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Đức Thanh
Anh Đỗ Công Điều đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Đức Thanh

Trưa 5-4, chúng tôi trở lại thăm anh Đỗ Công Điều (45 tuổi, ngụ P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Anh Điều bị chém ở tay, lưng vào tối 3-4 sau khi nhắc nhở một thanh niên đi tiểu bậy trước cổng nhà mình.

Anh Điều cho biết dù chưa có kết luận chính thức về tỉ lệ thương tật, nhưng thương tích của anh khá nặng: vết chém làm đứt gân cánh tay và vết chém sau lưng chạm tới xương. Anh nói khi xảy ra sự việc, anh bị bất ngờ vì tưởng rằng việc nhắc nhở cậu thanh niên tiểu bậy đã xong.

Người này và một người bạn đã xin lỗi anh rồi giải tán bàn nhậu, ra về được chừng 15 phút.

Chị Huyền - vợ anh - đang lúi húi rửa chén trong nhà, còn anh Điều đang nấu nước pha sữa cho con thì có hai thanh niên xông vào.

Một người cầm dao chém bừa vào mấy chiếc xe để trước cửa, một người chạy hẳn vào trong nhà cầm chiếc quạt cây cạnh cửa ném vào người anh Điều.

Anh chống cự quyết liệt thì bị chém loạn xạ. Khi con trai lớn của anh kịp chạy từ trên lầu xuống thì chúng đã lên xe chờ sẵn phía ngoài chạy thoát. Hai camera trong nhà anh ghi lại thời điểm đó là 21g27.

Bà Hồ Thị Sáu (người trong xóm hay gọi là cô Bảy tạp hóa) kể hôm đó là chủ nhật, khoảng 6g chiều anh Khương - thợ giày đối diện nhà bà - dẫn theo một nhóm bạn gồm ba trai ba gái tới uống bia.

“Nhóm thanh niên tui chưa thấy bao giờ. Chắc trước đó họ đã nhậu ở đâu rồi. Tới nhà tui còn uống thêm gần một két bia nữa. Tui không nghĩ một thanh niên trong nhóm đó lại tiểu vào cổng nhà ông Điều...” - bà Bảy nói.

Trong căn nhà anh Điều, dấu vết một cuộc ẩu đả đẫm máu đã được dọn dẹp, nhưng sự hoảng hốt dường như vẫn còn nguyên.

Con trai lớn của anh Điều, 23 tuổi, vẫn không hiểu được tại sao bọn chúng quay lại và manh động như vậy, còn em gái đang học lớp 11 hai hôm nay đi học phải có bạn đi cùng vì sợ.

Chiều 5-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Gò Vấp cho biết đã lập hồ sơ vụ anh Đỗ Công Điều bị một số thanh niên dùng dao chém bị thương để điều tra.

Bước đầu cơ quan điều tra đã mời một thanh niên quen biết với nhóm thanh niên chém anh Điều lên để làm việc. Hiện nay cơ quan điều tra đã xác định một số nghi can đã tấn công anh Điều và đang tổ chức truy xét.

Cuối tháng 2-2016, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Hoàng Lâm (20 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo Công an Q.Bình Tân, sau khi uống rượu, Lâm đã tiểu bậy trước nhà một người dân ở P.An Lạc A. Chủ nhà phản ứng và hai bên xảy ra cự cãi. Khi lực lượng trật tự an ninh địa phương đến giải quyết vụ việc, Lâm đã dùng tay đánh vào mặt một cán bộ bảo vệ dân phố.

Ngay sau đó, Công an P.An Lạc A đã mời Lâm về trụ sở để làm việc. Tại đây, Lâm tiếp tục la lối và dùng tay đấm liên tiếp vào mặt cán bộ công an phường. Lâm là sinh viên năm 2 Trường đại học Bách khoa TP.HCM.

ĐỨC THANH - MAI HOA (ducthanh@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên