Xả súng tại tòa soạn, một phóng viên bị thương

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 18-11, một người đàn ông xông vào sảnh tòa trụ sở nhật báo Pháp <EM>Liberation</EM> ở Paris và nổ súng hai phát.

QgEkiyVc.jpgPhóng to
Cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh tòa báo Liberation - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin CNN, nhà chức trách Pháp cho biết một trợ lý phóng viên ảnh đã bị bắn vào ngực và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Hung thủ đã bỏ trốn sau khi nổ súng. Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ gây án.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls tuyên bố chính quyền đã triển khai cảnh sát đến bảo vệ tất cả các tờ báo quốc gia ở nước này. “Chúng tôi sẽ làm tất cả để bắt giữ hung thủ. Ở nước Pháp chúng ta không chấp nhận những kẻ tấn công vào các quyền cơ bản của người dân” - ông Valls nhấn mạnh.

Thư ký tòa soạn Liberation Fabrice Rousselot cho biết trước đó, báo này không hề nhận được bất cứ lời đe dọa nào. Quản lý an ninh tại tòa báo cũng khá lỏng lẻo. “Liberation chưa bao giờ là một pháo đài. Đây là chốn của tự do - ông Nicolas Demorand, đại diện tờ báo, khẳng định - Chúng tôi không làm việc sau những tấm kính chống đạn hay cửa sổ thép”.

Cùng ngày, một người đàn ông đã nổ súng trước cửa tòa nhà của ngân hàng Societe Generale ở Paris. Trong vụ này, không có ai bị thương. Thứ sáu tuần trước, một tay súng cũng đột nhập vào trụ sở của kênh truyền hình BFMTV, đe dọa các nhà báo trước khi bỏ đi.

Nhà chức trách Pháp không cho rằng vụ xâm nhập ở BFMTV có liên quan đến vụ xả súng ở nhật báo Liberation.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất