Vụ nổ súng gợi nhớ đến vụ thảm sát kinh hoàng cách đây bốn năm cũng tại trường này.
![]() |
Cảnh sát phong tỏa khu vực nơi viên cảnh sát bị bắn chết - Ảnh: AP |
AP cho biết tay súng lạ mặt đã tiếp cận và giết chết viên cảnh sát khi ông này đang kiểm tra một chiếc xe hơi vi phạm luật giao thông bên trong khuôn viên trường.
Một số báo cáo cho rằng thi thể thứ hai được tìm thấy cùng với khẩu súng gần đó được cho là kẻ sát nhân. Tuy nhiên cảnh sát chưa thể xác nhận thông tin trên.
Sau khi phát hiện vụ việc, Đại học Công nghệ Virginia đã áp dụng các biện pháp an toàn rút ra từ thảm kịch năm lần trước, bao gồm đóng cửa toàn bộ khuôn viên trường và sử dụng hệ thống công nghệ cao gửi cảnh báo đến toàn bộ sinh viên.
Hàng trăm cảnh sát đã sục sạo khắp các tòa nhà trong trường và khu vực lân cận để truy tìm kẻ sát nhân, được báo cáo là một người đàn ông mặc áo màu nâu đỏ.
Năm 2007, Đại học Công nghệ Virginia cũng xảy ra vụ nổ súng học đường tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, khi tay súng người Hàn Quốc Seung Hui Cho nã súng giết chết 32 người trước khi tự kết liễu đời mình bằng một phát súng vào đầu.
Vụ nổ súng mới nhất xảy ra ngay lúc giới chức trường đang làm đơn xin giảm án phạt của Bộ Giáo dục Mỹ về cáo buộc phản ứng chậm chạp trong vụ thảm sát năm 2007.
Trong vụ việc năm 2007, chính quyền Mỹ cáo buộc giới chức trường đã không kịp thời báo động cho sinh viên về một kẻ sát nhân nguy hiểm đang đi lại trong khuôn viên trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận