![]() |
Hiện trường vụ thảm sát sau khi cảnh sát có mặt - Ảnh: AFP |
Hung thủ được xác định là Jiverly Wong hay còn gọi là Linh Phat Voong một người Mỹ gốc Việt 42 tuổi sống tại Johnson, thành phố lân cận Binghamton, vừa mới bị thất nghiệp. Wong hiện đang sống với mẹ tại Johnson và cảnh sát đang lục soát căn nhà này.
Christine Guy, đồng nghiệp của Jiverly Wong tại Endicott Interconnect Technologies, một công ty kỹ thuật điện tại New York - nơi Wong làm kỹ sư - cho biết: "Anh ta rất bình lặng và không phải là mẫu người bạo lực. Tôi không thể tin rằng anh ta có thể làm được điều này".
Trong chương trình "Chào buổi sáng nước Mỹ" của đài truyền hình ABC, thị trưởng Matthew Ryan cho biết Jiverly Wong bị trầm cảm vì vốn tiếng Anh kém cỏi cũng như không có việc làm. Ryan nói: "Wong gặp vấn đề về ngôn ngữ, không nói tiếng Anh tốt, và rất quan tâm tới vấn đề việc làm. Mới đây anh ta đã bị mất việc và rất tức giận".
Ngay khi bước vào tòa nhà, hung thủ đã không một lời xả súng vào hai nhân viên lễ tân, làm một người chết tại chỗ. Người còn lại đã giả chết rồi bò dưới bàn để gọi cảnh sát. Theo thông tin mới nhất, thì người tiếp tân này cũng đã qua đời. 37 người khác có mặt trong tòa nhà, trong đó có 26 người đã trốn trong tầng hầm đã được đưa ra an toàn khỏi tòa nhà.
![]() |
Jiverly Wong - Ảnh New York Daily News |
Cảnh sát hiện vẫn điều tra xem liệu người được cho là tự tử (trong số 14 người thiệt mạng nói trên) do trên xác có vết súng tự bắn, mang đạn cùng hai khẩu súng và một con dao săn trong người có phải là hung thủ của vụ thảm sát hay không. Chủ nhân của chiếc xe mà hung thủ đã sử dụng cũng đang bị truy hỏi, trong khi có thông tin cho rằng hung thủ đã sử dụng chiếc xe của cha mình.
Cảnh sát trưởng Joseph Zikuski cho biết hung thủ không lạ gì với tòa nhà Tổ chức dân sự Mỹ và cho biết, "không hiểu động cơ của hành động này".
Phó tổng thống Joe Biden cho biết những nạn nhân trong vụ thảm sát đang ở trong phòng để thi nhập quốc tịch. Tổ chức dân sự Mỹ là nơi để dạy cho những người mới nhập cư ngôn ngữ, văn hóa cũng như giúp những người này hòa nhập vào lối sống tại nước Mỹ. Hầu hết những người được giải cứu khỏi tòa nhà đều không thể nói được tiếng Mỹ. Từ châu Âu, tổng thống Barack Obama cho biết "bị sốc và buồn" vì "hành động bạo lực vô cớ".
Đây là vụ thảm sát bằng súng thứ 5 diễn ra tại nước Mỹ - nơi luật pháp cho phép sở hữu súng - trong vòng 1 tháng qua.
* Trưa ngày 4-4 (giờ VN), thủ lĩnh của Taliban Pakistan đã đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này. Reuters dẫn lời của Baituallah Mehsud: "Tôi nhận trách nhiệm. Họ là những người của tôi. Tôi ra lệnh cho họ để đáp lại những hành động tấn công của Mỹ". Tuy nhiên đến khoảng 9 giờ tối ngày 4-4 (giờ VN) phía FBI (Cục điều tra liên bang Mỹ) đã bác bỏ lại tuyên bố này. Người phát ngôn của FBI nói: "Dựa trên những bằng chứng có được, chúng tôi bác bỏ lời nhận trách nhiệm này". * Theo nguồn tin của phóng viên TTXVN tại Mỹ: Sau khi vào nhà, tay súng có trang bị tiểu liên đã khống chế, bắt làm con tin hơn 40 người đang có mặt trong ngôi nhà. Khoảng 12 giờ trưa,10 người tìm cách thoát khỏi sự khống chế của kẻ khủng bố nhưng đã bị tên này xả súng bắn. Một số người trúng đạn, một số bị thương và thoát được ra ngoài. Những người bị thương đã được cảnh sát đưa tới bệnh viện để cứu chữa. |
Xả súng ở New York: giết người vì thiếu tiếng Anh và việc làmBi kịch xả súng ở New York - Mỹ: Quẫn trí vì thất nghiệp?Chân dung kẻ cuồng sátXả súng ở New York: Chân dung kẻ cuồng sátBi kịch xả súng, chuyện không riêng của nước Mỹ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận