Cũng "tích cực" không kém khi bạn Cà Cuống cho rằng: "Có gen di truyền ấy mà", dù rằng có sự ngạc nhiên khi thấy "Kể cũng hay, gen di truyền mà truyền sang tới... em rể luôn mới độc và lạ!". Còn bạn Hồng Thời thì quả quyết: "Gen di truyền này độc và có kiểu lan truyền chéo hơn cả HIV".
"Đúng quy trình thôi mà"
"Liệu cái gen này có đúng quy trình không?" - bạn Xuân Vịnh hỏi.
Ngay lập tức, nhiều bạn như bạn Nguyễn Cao Sơn khẳng định: "Zời ơi, đúng quy trình thôi mà, ngẫu nhiên thôi mà" (!).
Quy trình đó, theo bạn Anh, là quy trình "đất lành chim đậu. Cùng nhau hạ cánh ở xã Hạ Sơn nhé các bác".
Còn với bạn Nguyễn Tấn Út thì quy trình đó phải chăng bắt nguồn từ một quy trình ngàn xưa: "Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", trong khi bạn Tâm thì thực tế hơn khi nhận xét: "Chắc mấy anh cũng chỉ theo quy trình của các cấp trên thôi" (!)...
"Đọc xong mà mắc cười cái quy trình này hay đấy... rồi xã này sẽ đi về đâu?" - không rõ bạn Trần Trung Hiếu khen hay... cảm thán?!
Cũng như vậy là thương cảm của bạn hoangnguyen: "(Làm cán bộ là) làm công bộc cho dân mà họ dám hi sinh cả họ hàng để làm thì thật đáng trân trọng!".
"Đúng quy trình thì phải... xem lại cái quy trình"
Nhiều bạn như Ba Ku Mía, Lê Minh Tâm... có ý kiến này khi mà quy trình đó nếu có thì có lẽ gây ra nhiều bức xúc có thật: "Bầu cử thì 12 người đều chắc chắn có 11 phiếu... và mỗi người có 5 người "thân thuộc" 5x12 nữa thì không trúng mới lạ" (Quang Tèo); "Như vậy còn đâu chỗ cho những người trẻ làm việc hỡi trời" (Trần Riu). "Gia đình quan trị" (kim thanh); "Lãnh đạo xã này chỉ toàn là họ hàng, không có người ngoài dù giỏi thế nào vô được" (Vân)...
| Bạn Tiền Giang: "Bản lý lịch công chức có đến ba đời, thế thì việc không phát hiện mới là lạ đó. Luân chuyển cán bộ kiểu chi thế? Một người không có trình độ họ cũng biết có vấn đề nói chi đến mấy ông quan chức nhưng có lẽ quay mặt làm ngơ thôi. Ở xã/phường nào cũng thấy xưng chú, bác, cô, dì, cậu không hà. Không tin thì đi thực tế đi". |
Xem lại quy trình, quả đó là điều phải nghĩ khi hiện tượng "một người làm quan, cả họ làm quan theo" không phải chỉ ở xã Hạ Sơn.
Xin được nêu ra một loạt trường hợp bạn đọc cung cấp:
Robert: "Chỗ quái nào mà chả thế, trong bệnh viện chỗ tôi làm những chỗ nào có nhiều màu (tiền) là anh em con cháu của sếp chiếm hết...".
Đàm Văn Linh: "Xã mình cũng thế, trong một gia đình thì bố làm chủ tịch xã, vợ làm chủ tịch hội nông dân, con trai cả làm xã đội trưởng, còn một "dãy" là ông dượng làm bí thư xã rồi "nhấc" cháu trai vào làm trưởng công an xã...".
Trancuong: "Trước đây công ty tôi phê bình đánh giá cán bộ đảng viên không ghi tên phiếu kín bí thư đảng bộ kiêm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, công ty bảo đánh dấu xong từng cá nhân nộp cho cô X. (cô X. là vợ bí thư kiêm...).
Lechinh: "Tưởng gì, cái này ở các xã vùng sâu, vùng xa có mà đầy".
Bandoc: "Tôi thấy chuyện bình thường mà. Xã tôi cũng cả dòng họ làm quan đấy".
Nguyen Van Chinh: "Ở xã tui cũng có tới 5 lãnh đạo cùng là anh em vậy".
Tran Minh: "Ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cũng có trường hợp tương tự"....
... Kể ra khó mà hết vì theo bạn Hoàng Hải, "chuyện bình thường ở huyện ấy mà!".
Kể ra cũng vui, nếu không sao bạn Cindymchor lại tưởng tượng rất thật: "Xã này mà liên hoan thì vui phải biết... có khi hơn họp họ đấy chứ" (!).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận