Trong một phóng sự về thành phố Sao Paulo, họa sĩ đường phố Apolo Torres chia sẻ: “World Cup không nên chỉ nói về bóng đá. Đây là dịp để chúng ta gửi thông điệp tới mọi người về quyền trẻ em, về niềm vui con trẻ”. Đến với sân vận động, các em cảm nhận niềm vui trong từng pha bóng, cảm giác sung sướng trong những khoảnh khắc ghi bàn. Các em sẽ học được giá trị của thành công, học cách đứng lên khi thua trận.
Đó còn là bài học về tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật, tuân thủ theo những nguyên tắc đã được quy định; bài học không bao giờ từ bỏ hi vọng, giá trị đạo đức cốt lõi về trách nhiệm với bản thân và mọi người. Và mới đây nhất là việc nhặt rác trên khán đài của cổ động viên Nhật sau trận đấu ít nhiều tác động vào tư tưởng, tình cảm của trẻ em. Tất cả tạo ra một môi trường giáo dục thân thiện, thuyết phục từ trẻ em đến người lớn.
Chợt liên tưởng đến khán đài V-League ngày càng thưa vắng trẻ con càng thêm chạnh lòng. Giả sử thời điểm này, World Cup có tổ chức tại VN chắc cũng hiếm trẻ em chủ nhà đến sân vận động, bởi chuyện học hè chuẩn bị cho năm học mới chiếm hết thời gian. Áp lực học hành trong thời đại hiện nay dường như đã lấy đi của trẻ em một trong những nhu cầu quan trọng nhất: nhu cầu được vui chơi, giải trí.
Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới và các tổ chức quốc tế ngày càng chú trọng truyền đi các thông điệp để nâng cao nhận thức về quyền trẻ em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận