HLV Wenger nói với Hãng tin BBC: "Đội tỏ ra quá căng thẳng trong hiệp một. Arsenal để cho con tim và khát khao chi phối hơi nhiều trong hiệp một. Đã lâu rồi đội không thắng được tại đây (sân Old Trafford). Và một lần nữa, trận đấu diễn ra rất căng thẳng, chỉ được quyết định bởi một tình huống bóng chết".
Nhà cầm quân 64 tuổi người Pháp nói tiếp: "Chúng tôi để mất bóng quá nhiều. Trong hiệp hai, đội lấy lại được nhịp độ, có nhiều pha phối hợp tốt và thực sự thể hiện được lối đá thường thấy. Chúng tôi đã phải chơi quá nhiều trận căng thẳng trong tuần này, gặp Liverpool, Dortmund và giờ là M.U. Tôi nghĩ một kết quả hòa sẽ công bằng hơn".
Về bàn thua, HLV Wenger nhận xét: "Chúng tôi rất mạnh trong các pha phòng ngự chống các tình huống cố định và tôi khá bất ngờ khi đội lại thua từ quả phạt góc".
Khi được hỏi về trường hợp chấn thương đầu của thủ môn Wojciech Szczesny trong hiệp một, HLV Wenger trả lời: "Tôi luôn nghe lời bác sĩ, nếu ông ta nói cầu thủ nào đó phải ra sân, tôi sẽ làm theo, dù là khi đó đội chỉ còn 7 cầu thủ trên sân. Mỗi người chỉ có một tính mạng, lại phải chơi gần 60 trận trong một năm".
Trong trận thua này, HLV Wenger đã không có trung vệ cao to người Đức Per Mertesacker do bị bệnh và buộc phải thay bằng Thomas Vermaelan. Nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu nếu có Mertesacker trên sân, có lẽ tình huống phạt góc đó đã khác đi.
HLV Wenger trả lời với Sky Sport: "Bạn không bao giờ có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng nhìn chung, Vermaelen đã chơi rất tốt. Dù rằng chỉ được thông báo sẽ ra sân chính trước khi bóng lăn vài giờ nhưng Vermaelan vẫn giữ được cự ly và phối hợp tốt cùng đồng đội".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận