Trận đấu diễn ra không hấp dẫn do cả hai đội đều chơi không tốt. Villarreal được đánh giá cao hơn và các học trò HLV Marcelino Garcia Toral cũng đã thể hiện ưu thế của mình với thế trận lấn lướt trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, phải chờ đến khi hậu vệ Malaga mắc sai lầm, Villarreal mới có được bàn mở tỉ số.
Phút 32, xuất phát từ pha chuyền bóng bất cẩn của hậu vệ đội khách, Jaume Costa cướp được bóng và thực hiện đường chuyền nhanh cho Cani băng lên trống trải bên cánh trái. Trong tư thế không người kèm, Cani cầm bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Bruno Soriano tung cú dứt điểm vào góc xa hạ thủ thành Willy Caballero đưa Villarreal vượt lên dẫn trước 1-0.
Sau bàn thắng, Villarreal tiếp tục ép sân và đã có thêm vài cơ hội nữa nhưng sự vô duyên của Cani, Ikechukwu Uche, Jonathan Pereira... đã khiến "Tàu ngầm vàng" không có bàn thắng nhân đôi cách biệt.
Không tận dụng được các cơ hội tạo ra, Villarreal đã phải trả giá khi trận đấu bước vào những phút cuối. Phút 90+1, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Robson Weligton lên tham gia tấn công đã khéo léo đè hậu vệ Paulista đánh đầu tung lưới thủ thành Sergio Asenjo từ cự ly gần quân bình tỉ số 1-1 cho Malaga.
Kết quả này khiến vị trí của Villarreal và Malaga trên bảng xếp hạng không thay đổi. Villarreal xếp thứ tư với 28 điểm, còn Malaga dậm chân ở vị trí thứ 14 với 14 điểm.
Ở trận đấu sớm còn lại Getafe đã đánh bại Levante 1-0 trên sân nhà và leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 23 điểm. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Pedro Leon với pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm sau đường chuyền tinh tế của Diego Castro (phút 78).
* Tại Đức, Wolfsburg và Hamburger cũng đã cầm chân nhau 1-1 trên sân Volkswagen Arena ở trận đấu sớm vòng 14 Bundesliga. Hòa trận này, Wolfsburg vẫn xếp thứ 5 (23 điểm), còn Hamburger vươn lên vị trí thứ 10 với 16 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận