28/07/2008 14:45 GMT+7

Wayne Rooney: Liệu có tỏa sáng ở vị trí trung phong?

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Sir Alex, trong một cuộc trả lời phỏng vấn bị đánh giá là gây “sốc”, ngoài việc cho rằng Chelsea không có “cửa” để giành chức vô địch với M.U, còn hé lộ thông tin sẽ bố trí Wayne Rooney đá tiền đạo cắm hoặc hộ công trong mùa bóng mới.

8kiCC0TQ.jpgPhóng to
Vị trí mới có giúp Rooney phát huy được khả năng?

Đến M.U từ năm 2004, Rooney được kỳ vọng sẽ là một tay săn bàn hạng nặng thay thế cho sự ra đi của Van Nistelroy. Tuy nhiên, trải qua mấy mùa ở Old Trafford, chưa bao giờ Rooney bùng nổ trở lại như những hình ảnh hào hùng ngày nào ở Everton.

Ở M.U, Rooney bị buộc gánh vác quá nhiều trọng trách, đồng thời, anh cũng chỉ là một vì sao trong một đội hình nhiều sao của Alex Ferguson. Không còn nhiều “đặc quyền đặc lợi”, Rooney còn bị buộc phải chơi dạt sang cánh, hỗ trợ cho Ronaldo làm bàn. Đôi lúc, anh còn phải lùi về thật sâu hỗ trợ phòng ngự, kiến thiết bóng, để rồi mang lại mọi vinh quang cho tiền vệ người Bồ!

Sir Alex tỏ ra là một HLV cao tay ấn. Rooney là một cầu thủ có cá tính, nóng nảy và không phải lúc nào cũng tỏ ra biết nghe lời. Nhưng không rõ Fergie đã nói gì và làm gì mà đã biến một Rooney “xí ngầu” thành một chú cừu non, ngoan ngoãn tuân theo mọi ý đồ chiến thuật của ông.

Một Rooney nghe lời cũng là một Rooney kém duyên trong việc ghi bàn. Số bàn thắng của Rooney ở M.U cứ ngày một ít dần. Mùa đầu tiên khi đến M.U, Rooney chỉ ghi có 17 bàn. Ở mùa giải 2007-2008, Rooney cũng chỉ ghi vẻn vẹn 18 bàn. Trong cùng lúc, người đồng đội Ronaldo đã trở thành vua phá lưới Premier League. Xét theo khía cạnh thống kê thuần túy, tiền đạo Rooney không hề tiến bộ hơn khi về M.U!

Giờ đây, như một sự nhận lỗi, Sir Alex quyết định trả Rooney trở về vị trí mà đáng lẽ ra anh sẽ đảm trách khi đặt bút ký hợp đồng với M.U. Nhưng liệu Rooney sẽ tỏa sáng ở vị trí trung phong và sẽ ngay lập tức, biến mình thành một cỗ máy săn bàn?

Ở M.U, dường như Rooney đã quá quen với vai trò của một tiền đạo cánh, một tiền vệ tổ chức hay có thể là một hộ công. Lối đá của Rooney cần nhiều không gian, với khả năng xử lý bóng bậc thầy cùng tốc độ bùng nổ cùng những pha dốc bóng “đột kích”, xộc thẳng vào khung thành đối phương.

Đá trung phong, hay nói cách khác là tiền đạo cắm, Rooney sẽ phải đá theo kiểu “gà què ăn quẩn cối xay”, lượn lờ trong vòng cấm chờ nhận bóng của đồng đội rồi tự mình dứt điểm. Đó là còn chưa kể nhiều chiêu khác mang đầy tính chụp giựt, tiểu xảo kể cả những pha giả vờ vốn rất xa lạ trong lối chơi của Rooney. Nếu bị xếp đá ở vị trí này, Rooney có lẽ cần phải xem lại băng hình lối đá của Filippo Inzaghi, tiền đạo AC Milan để học hỏi thêm.

Việc Ronaldo cứ muốn đòi sang thành Madrid, cùng với hàng loạt khó khăn trong việc chiêu mộ một tiền đạo đích thực đã khiến Ferguson chợt “nhớ ra” Rooney. Nhưng có lẽ gánh nặng tuổi tác đã khiến Sir Alex ngày càng kém minh mẫn.

Rooney là một thần đồng, một tiền đạo bẩm sinh, một cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng không có nghĩa anh có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào, nhất là một vị trí hoàn toàn trái ngược với phong cách thi đấu của anh. Vậy mới nói, để Rooney đá tiền đạo cắm là sự ban ơn của Ferguson hay một kiểu đọa đầy?

NHẬT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất