Vượt qua nỗi lo bị trả thù

TẤN VŨ - BẢO ÂN - BÁ SƠN
TẤN VŨ - BẢO ÂN - BÁ SƠN

TT - “Thủy điện Sông Tranh 2 rò rỉ nước”, “Tài xế taxi bắt chẹt nữ du khách Nhật” và câu chuyện “Phân công cán bộ, chiến sĩ trực tang mẹ vợ giám đốc” là những thông tin trên Tuổi Trẻ thu hút hàng trăm phản hồi từ bạn đọc.

xzyDzNTl.jpgPhóng to
Công nhân xử lý nước tuôn trào từ thân đập thủy điện Sông Tranh 2 vào chiều 21-3 - Ảnh: Tấn Vũ

Hai bạn đọc và một cộng tác viên đã vượt qua nỗi lo bị trả thù để cung cấp các thông tin nóng sốt này cho Tuổi Trẻ với hi vọng sẽ có những tác động ngăn chặn tích cực. Và giải thưởng “Làm báo cùng Tuổi Trẻ” tháng 4-2012 đã được trao đến tận tay họ.

Suy nghĩ ba đêm mới gửi bài

Các thông tin về vết nứt, rò rỉ nước ở đập thủy điện Sông Tranh 2 đã được Tuổi Trẻ đăng liên tục từ bản tin đầu tiên vào ngày 19-3 kéo dài trong tháng 4-2012. Bắc Bằng, một cộng tác viên của Tuổi Trẻ tại Quảng Nam, là người phát hiện sự cố này đã trăn trở rất nhiều trước khi quyết định chuyển thông tin đến Tuổi Trẻ. Anh chia sẻ: “Tôi phát hiện sự cố này cách ngày báo Tuổi Trẻ đăng bản tin đầu tiên khoảng một tuần. Tôi đã quay phim, chụp ảnh, viết bài để sẵn trong máy tính nhưng cứ đắn đo mãi. Hỏi vợ, vợ cũng lo. Mẹ tôi cũng dặn dò phải cẩn thận vì người ta sẽ trả thù”.

Sau ba đêm trăn trở, nghĩ đến hàng vạn sinh mạng người dân vùng hạ du, nghĩ đến những tai hại mà công trình này có thể mang lại cho làng xóm, quê hương và những điều uẩn khúc phía sau đó, Bắc Bằng quyết định nhấn chuột gửi tin, ảnh về tòa soạn báo Tuổi Trẻ lúc 6g30 ngày 18-3. “Tôi biết báo Tuổi Trẻ đăng sẽ đánh động dư luận. Cũng nghĩ đến gia đình, vợ con có thể bị soi mói và trả thù, song lại nghĩ đây đâu phải thời loạn lạc, mình làm điều tốt chắc sẽ có nhiều người bảo vệ mình” - anh tâm sự.

Hài lòng khi Tuổi Trẻ phản ứng nhanh

Bản tin “Phân công cán bộ, chiến sĩ trực tang mẹ vợ giám đốc” (Tuổi Trẻ ngày 19-4) được hình thành nhờ sự cung cấp tài liệu của bạn đọc Đ.N. (TP.HCM). Tình cờ có được văn bản thông báo kèm theo danh sách phân công cán bộ, chiến sĩ trực tang có chữ ký của phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, anh N. nhận thấy đây là vấn đề bất thường nên đã cung cấp cho báo Tuổi Trẻ. “Tôi muốn thật nhiều bạn đọc biết việc này vì đây là sự điều động vô lý khiến nhiều người trong cuộc bức xúc nhưng không biết kêu ai. Đó cũng là sự lạm quyền mà xã hội cần lên tiếng chấn chỉnh. Báo Tuổi Trẻ đang có lượng bạn đọc lớn và có sự tương tác dư luận mạnh mẽ, do đó tôi nghĩ ngay đến việc cung cấp cho báo Tuổi Trẻ”, anh tâm sự.

Bạn đọc Ngô Thị Bích Tuyền (Đồng Nai) chính là người báo tin để Tuổi Trẻ ngày 4-4 có thông tin “Tài xế taxi bắt chẹt nữ du khách Nhật”. Người bạn Nhật của chị mới chân ướt chân ráo tới Việt Nam thì bị tài xế của một hãng taxi hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất lấy mất nhiều đồ đạc giá trị. Điều đáng nói hơn là khi nạn nhân tới hãng taxi để tìm kiếm sự giúp đỡ thì gặp phải thái độ thờ ơ, chối bỏ trách nhiệm của những người có trách nhiệm ở đây. Kết quả là phần lớn thời gian lưu trú tại Việt Nam, đáng lẽ du khách Nhật sẽ được đi thăm thú những cảnh đẹp của đất nước thì lại phải chạy từ cơ quan này tới cơ quan kia để tìm lại đồ đạc.

Quá bức xúc, chị Tuyền đã quyết định gọi đến đường dây nóng của Tuổi Trẻ. Ngay sau khi báo phản ánh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt hơn. Đặc biệt, một nhân viên của trung tâm an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã nhiệt tình giúp đỡ du khách Nhật giải quyết sự việc, qua đó nữ du khách Nhật đã không chỉ tìm lại được đồ đạc mà còn lấy lại được niềm tin và ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Chị Tuyền cho biết qua sự việc trên, chị hài lòng và càng tin tưởng Tuổi Trẻ luôn đồng hành với bạn đọc, nhanh chóng vào cuộc giải quyết những bức xúc của người dân.

Gọi cho báo để nhiều người biết câu chuyện hay

Giải thưởng cũng trao đến chị Phan Thúy Nhàn (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre), người báo tin để Tuổi Trẻ kể lại câu chuyện “Tìm được mẹ sau 41 năm lưu lạc” (Tuổi Trẻ ngày 12-4) đem đến nhiều cảm xúc cho bạn đọc.

Chị Nhàn là cháu dâu bà Hồ Thị Tích (nhân vật trong bài). Thường qua lại chăm sóc bà Tích, nghe bà kể câu chuyện tìm được con sau hơn 40 năm lưu lạc, chị thấy đây là câu chuyện hay cần đưa lên báo cho nhiều người đọc nên nhắn tin cho đường dây nóng báo Tuổi Trẻ. “Tôi gửi tin đi và cứ ôm khư khư điện thoại vì biết chắc chắn phóng viên Tuổi Trẻ sẽ liên lạc trở lại để hỏi thêm. Và đúng như vậy, tôi đã nhận được điện thoại, đã hướng dẫn phóng viên đến viết bài. Tôi rất mừng vì sau bài viết có nhiều bạn đọc phản hồi chúc mừng mẹ con bà Tích”- chị Nhàn kể.

TẤN VŨ - BẢO ÂN - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất