18/07/2013 02:14 GMT+7

Vươn lên nghịch cảnh để học tốt

THS NGUYỄN THÀNH TRÌ
THS NGUYỄN THÀNH TRÌ

TT - Lớn lên trong một gia đình nghèo khó, có nhiều biến cố nhưng cô học trò nhỏ Ngọc Nhi đã vượt lên nghịch cảnh, cố gắng học tập tốt...

YqTcsUFt.jpgPhóng to
Ngọc Nhi và bố

Cái tên Bùi Như Ngọc Nhi lớp 11T1 Trường THPT Tây Sơn đã không còn xa lạ với thầy cô, bạn bè và người dân xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Bởi lẽ em đã thật sự trở thành một tấm gương sáng về học tập và nghị lực ở địa phương.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, dù nghèo nhưng Nhi cũng có một tuổi thơ hạnh phúc bên bố mẹ và người thân. Bi kịch bắt đầu đến với Nhi vào tuổi lên 10. Năm ấy, sau một thời gian dài vật vã, mẹ em đã mất vì căn bệnh ung thư. Sau đám tang của mẹ, bố em đã quyết định bán nhà để trả nợ.

Theo bố và người anh bị bệnh tâm thần về nội sống, Nhi đã nếm trải rất nhiều vất vả. Tuy vậy ý thức được gia cảnh của mình, em đã chăm chỉ làm việc và miệt mài đèn sách...

Tôi đến thăm em và gia đình vào một buổi sáng đầu hè. Nhìn căn nhà nhỏ chừng mười mấy mét vuông không có vật gì đáng giá, nhìn khung cảnh hoang tàn của mảnh vườn, nhìn người cha bị vi trùng lao tàn phá thân thể chỉ còn 30kg, và nhìn vào ánh mắt trong veo của em, tôi thật sự xúc động... Hoàn cảnh đặc biệt là vậy nhưng Nhi chưa bao giờ chểnh mảng học tập và rèn luyện. Suốt mười mấy năm qua em luôn phấn đấu và nỗ lực hết mình để giành kết quả học tập cao nhất trong lớp và trong trường...

Nhi là lớp phó học tập gương mẫu được bạn bè tin yêu, thầy cô quý mến. Trong số các môn học, em đặc biệt yêu thích văn, toán và tiếng Anh. Suốt 11 năm học, Nhi đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong năm học này (2012 - 2013), Nhi đã mang về cho Trường THPT Tây Sơn hai giải cấp tỉnh: giải khuyến khích môn ngữ văn lớp 12 và giải ba môn ngữ văn lớp 11.

Hiện tại Nhi cùng bố và anh trai đang sống nhờ vào việc chăn nuôi đàn gà và vài sào ruộng khoán. Hằng ngày sau giờ học, Nhi vội vã đạp xe về nhà nấu cơm, giặt quần áo cho bố và anh trai rồi chăm sóc đàn gà nhỏ của mình. Nhìn em làm việc nhà cứ như một bà nội trợ chuyên nghiệp: cần mẫn, nhanh nhẹn, thành thạo, gọn gàng. Chiến thắng nghịch cảnh, Nhi xứng đáng được gọi là cô Tấm thảo hiền thời nay, cô học trò ngoan và học giỏi.

pk4e2wbB.jpgPhóng to
THS NGUYỄN THÀNH TRÌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên