02/12/2019 08:05 GMT+7

Vụ xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tan nát những gia đình...

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Không bằng lái nhưng điều khiển xe bán tải sau khi nhậu, Võ Duy Đô (32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã gây cảnh tang thương, tan nát các gia đình nạn nhân.

Vụ xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tan nát những gia đình... - Ảnh 1.

Người thân và đồng nghiệp cô Nguyễn Thị Bảo Linh chia buồn với cha của cô (thứ 2 từ trái sang) - Ảnh: DUY THANH

Ngày 1-12, hàng trăm lượt người thân, bạn bè, đồng nghiệp... đã đến viếng thăm, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc do xe bán tải gây ra trên quốc lộ 29 lúc 19h ngày 30-11, đoạn qua xã Hòa Hiệp Nam.

Tài xế Võ Duy Đô lái xe chạy trên quốc lộ 29 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Hòa Hiệp Nam, xe của Đô gây tai nạn với 1 xe đạp điện, 2 xe máy, làm 4 người chết, 3 người bị thương nặng.

Cả nhà thương vong

Gần trưa 1-12, căn nhà của ông Huỳnh Xuân Bằng (60 tuổi, cha nạn nhân Huỳnh Chí Đôi) ở khu phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, chìm trong cảnh tang thương.

Ngoài hiên, nhiều người vây quanh chiếc quan tài vừa tẩm liệm bé Huỳnh Đức Nam Đồng (5 tuổi, con anh Đôi) khóc nấc. Vợ chồng ông Bằng và ông Trịnh Minh Phúc (53 tuổi, cha chị Trịnh Thị Kim Loan, vợ anh Đôi) ngồi ở nhà dưới, thất thần, ai hỏi cũng nấc nghẹn, khóc không thành tiếng.

Ông Bằng kể Đôi làm nghề biển, cả nhà anh sống chung với cha mẹ chứ chưa ra riêng. Mấy hôm nay biển động nên Đôi nghỉ ở nhà. Chiều tối 30-11, vợ chồng chở nhau xuống thôn Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam) để trả tiền mua dầu đi biển.

"Như thường lệ, hai đứa nhỏ cũng đi theo cha mẹ cho vui. Nào ngờ trên đường trở về thì gặp tai nạn khủng khiếp. Tụi tui giờ điếng ruột điếng gan, vừa đau thương vì mất đứa cháu trai, vừa nhói lòng lo vợ chồng Đôi và con bé nhỏ của tụi nó (bé Huỳnh Trịnh Băng Tâm, 9 tháng tuổi - PV) đang cấp cứu ngoài Quy Nhơn. Nghe nói con Loan bị nặng lắm, hôn mê, bác sĩ lắc đầu..." - nói vậy rồi ông Bằng ôm mặt khóc. 

Ngồi bên cạnh, ông Phúc cũng đưa tay quệt nước mắt, nói nho nhỏ: "Phải chi con Loan khỏe một chút thì đưa đi Sài Gòn để được cứu chữa tốt hơn, nhưng nó yếu quá, sợ không qua khỏi...".

Vụ xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tan nát những gia đình... - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: DUY THANH

Ngay sau vụ tai nạn, anh Đôi, chị Loan và bé Tâm đã được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. 

Theo bác sĩ Hồ Việt Mỹ - giám đốc bệnh viện, chị Loan đa chấn thương nặng, hôn mê sâu, thở máy, mạch và huyết áp yếu, tiên lượng tử vong cao. Anh Đôi bị gãy đốt sống cổ C2, gãy tay, ngày 1-12 đã được phẫu thuật đốt sống cổ. Bé Tâm may mắn chỉ bị sây sát, không ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe. "Mới chiều qua, cả nhà nó còn tíu tít đây, vậy mà bây giờ..." - mẹ anh Đôi mệt muốn ngất, bỏ lửng câu nói.

Cảnh đau thương cũng tràn ngập trong ngôi nhà của cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh (40 tuổi, giáo viên Trường THCS Trần Kiệt, xã Hòa Hiệp Nam). Ông Nguyễn Quảng, cha cô Linh, nấc nghẹn: "Chiều 30-11, ba mẹ con chơi ở nhà tôi, đến chiều tối mới về nhà riêng ở thôn Phú Thọ 3. Sau đó, bé lớn là Nguyễn Thị Bảo Ngọc (12 tuổi) ở nhà, còn Linh chở bé Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (5 tuổi) đi xuống xã Hòa Hiệp Nam có việc, trên đường về thì tai nạn ập đến, cướp đi sinh mạng của cả hai mẹ con...".

Mẹ con cô Linh gặp nạn qua đời trong khi chồng cô, ông Nguyễn Tâm, đang ở Hà Nội làm thuê nghề kim hoàn, còn cha mẹ cô mãi gần 3 giờ sau đó mới hay hung tin. "Người ta báo là mẹ con Linh bị tai nạn, bị thương, được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Cả nhà tôi nháo nhào chạy ra bệnh viện, lòng cầu mong chỉ là bị thương nhẹ, nào ngờ..." - ông Quảng buồn bã. 

Mãi đến giữa trưa 1-12, ông Tâm mới đáp được chuyến bay từ Hà Nội về nhà. Ông ngồi chết điếng giữa sự mất mát đột ngột, quá lớn... Hàng trăm thầy cô giáo, học sinh cùng người thân đã đến thăm viếng mẹ con cô Linh, ai cũng đỏ hoe mắt xót thương.

Tai nạn cũng cướp đi sinh mệnh của em Lê Thị Tiến, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Kiệt, khi em chỉ còn cách nhà hơn 100m đường. Chiều tối 30-11, Tiến và một bạn cùng xóm đi học thêm về trên hai chiếc xe đạp điện. Tiến đi phía ngoài và bị chiếc xe bán tải lao thẳng vào người, còn người bạn may mắn thoát chết.

Vụ xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tan nát những gia đình... - Ảnh 3.

Mẹ ngất, cha thẫn thờ bên thi thể em Lê Thị Tiến - Ảnh: DUY THANH

Tài xế không bằng, lái xe sau khi nhậu

Ông Huỳnh Tấn Lộc - một người dân ở sát hiện trường vụ tai nạn - cho biết vào thời điểm đó, ông đang ngồi trong chái nhà nhìn ra quốc lộ 29 thì thấy chiếc xe bán tải chạy theo hướng Bắc - Nam, sau khi qua hết đoạn đường có dải phân cách, đi vào đoạn đường một chiều thì đâm vào 1 chiếc xe đạp điện. 

"Chiếc xe bán tải cứ vậy lao đến, tông 2 chiếc xe máy đi ngược chiều, lao hẳn qua bên trái đường, tông sập trụ cổng của một nhà dân rồi mới dừng lại" - ông Lộc kể. Ngay sau đó, ông Lộc cùng nhiều người dân khác chạy đến thì thấy các nạn nhân nằm la liệt nên đã vẫy xe để đưa các nạn nhân đi cấp cứu. "Lúc ấy, tôi thấy tài xế xe bán tải ngồi trơ như phỗng trong xe. Mọi người mặc kệ anh ta, lo tập trung cứu các nạn nhân, vẫy xe kêu chở giúp đi bệnh viện. Cảnh tượng thật quá đỗi hãi hùng" - ông Lộc nhớ lại.

Đầu giờ chiều 1-12, ông Phạm Văn Khánh - viện trưởng Viện KSND huyện Đông Hòa - cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Duy Đô (32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa). 

Ông Khánh cho hay Đô bị khởi tố theo khoản 3, điều 260 Bộ luật hình sự về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Theo điều tra ban đầu, Đô không có bằng lái ôtô, vi phạm về nồng độ cồn khi lái ôtô (nồng độ cồn đo được của ông này sau khi gây tai nạn là 0,74mg/l khí thở).

Ông Khánh cho biết thêm chiếc xe bán tải đứng tên đăng ký của Công ty TNHH xây dựng - thương mại Lê Văn ở xã Hòa Hiệp Nam, do chính ông Đô làm người đại diện pháp luật công ty.

Một nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết buổi chiều trước khi gây ra vụ tai nạn, ông Đô đã uống bia tại một quán nhậu ở huyện Đông Hòa cùng bạn bè.

Bài học đắt giá về uống rượu bia rồi lái xe

Chiều 1-12, ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - dẫn đầu đoàn công tác của ủy ban và ông Phạm Đại Dương - chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - đã đến viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc do xe bán tải gây ra ở xã Hòa Hiệp Nam.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và UBND tỉnh Phú Yên gửi tiền hỗ trợ gia đình mỗi người mất tổng cộng 10 triệu đồng, mỗi người bị thương tổng cộng 4 triệu đồng.

Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên và huyện Đông Hòa sau đó, ông Hùng nói rằng nguyên nhân chính của vụ tai nạn giao thông thảm khốc này là vì bị can Võ Duy Đô đã uống rượu bia rồi còn lái xe. "Đây là một bài học rất đắt giá" - ông khẳng định.

Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: tông đến khi xe dừng lại chứ không thắng Tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: tông đến khi xe dừng lại chứ không thắng

TTO - Sau vụ tai nạn thảm khốc ở Phú Yên, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc những người đã uống rượu bia rồi còn lái xe gây thảm họa.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên