29/11/2013 21:23 GMT+7

Vũ Thị Hương quyết đòi nợ... chính mình

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Bất kể thời tiết, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương vẫn miệt mài tập luyện tại sân Thống Nhất (TP.HCM) hơn bốn tháng qua với quyết tâm chinh phục... chính mình để “đòi lại” những chiếc HCV SEA Games.

Chứng kiến Hương chăm chỉ tập luyện trên đường piste của sân Thống Nhất mới thấy được sự quyết tâm trên con đường tìm lại chính mình của cô gái Thái Nguyên này. Im lặng, chị dành hơn một giờ cho những bài khởi động khô khan rồi vào bài luyện thể lực... Và sau đó mới bắt đầu phần chính là bung sức ở những bài chạy tốc độ 60m, 80m rồi nâng lên 100m mệt đến thở không ra hơi. Buổi chiều, Hương lại ra sân để “nuốt” giáo án gần như tương tự.

Vũ Thị Hương chia sẻ: “Tại SEA Games 2013, tôi sẽ tham dự ba cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Tôi quyết tâm “đòi lại” HCV hai nội dung sở trường 100m và 200m. Ở đấu trường Đông Nam Á thời điểm này, chưa có đối thủ nào sánh được với thành tích của tôi. Quan trọng là tôi phải thắng được chính mình. Hai năm qua là quãng thời gian đáng quên nhất trong sự nghiệp của tôi. Vì vậy, tôi muốn đoạt HCV SEA Games 2013 làm cột mốc sự nghiệp sang trang mới tươi sáng”.

Năm 2011, Hương bị rách cơ đùi trong chuyến tập huấn tại Đức để tìm suất dự Olympic London. Từ đó, cô gần như vắng mặt ở mọi đấu trường do chấn thương và bệnh. Rời SEA Games 2011 trong thất vọng, cô dành gần trọn năm 2012 điều trị chấn thương. Có lúc tưởng chừng Hương trở lại với đỉnh cao phong độ khi đoạt HCV cự ly 200m tại Giải vô địch quốc gia 2012 với thời gian ấn tượng 23”33 (vượt thành tích đoạt HCV châu Á 2011 (23”49) của Chisato Fukushima (Nhật).

Nhưng đầu năm 2013 chấn thương lại ập đến với Hương. Cuối tháng 6-2013, cô phải lên bàn phẫu thuật để loại bỏ u nang buồng trong sự lo lắng của giới chuyên môn bởi cô có thể phải vắng mặt tại Myanmar. Nhưng chỉ ba tuần sau cuộc phẫu thuật, Hương đã trở lại đường piste để tập nhẹ. Và hơn một tháng sau, Hương gây bất ngờ khi cùng êkip An Giang phá kỷ lục quốc gia chạy tiếp sức 4x200m nữ tại Giải vô địch quốc gia.Trao đổi với Tuổi Trẻ sau buổi tập trên sân Thống Nhất ngày 26-11, Vũ Thị Hương nói: “Tôi đang có được sự tự tin dù từ đầu năm đến giờ hầu như chưa thi đấu nội dung sở trường 100m và 200m. Trong tập luyện, thành tích chạy kiểm tra 100m của tôi đã vượt HCV SEA Games 2011, còn chạy 200m là tốt nhất từ trước đến nay dù chưa bung hết sức”.

Sự trở lại trong lạc quan và tự tin của Vũ Thị Hương giúp lãnh đạo bộ môn điền kinh mạnh dạn đăng ký chỉ tiêu từ 10-12 HCV tại SEA Games 2013 dù không có Trương Thanh Hằng. 

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên