
Xóm giềng tới thắp nhang tiễn đưa chị Trương Thị D.H. (33 tuổi), nạn nhân trong vụ lật xe ngày 1-9 - Ảnh: TẤN LỰC
Vụ lật xe cướp đi sinh mạng 3 người dân tỉnh Gia Lai và 1 người quê Thanh Hóa. Tất cả họ đang về quê nghỉ lễ sau thời gian đi làm việc, chữa bệnh tại TP.HCM.
Niềm vui bất ngờ thành nỗi đau xé lòng của mẹ
Trong con ngõ sâu tại phường An Bình, Gia Lai, hàng xóm liên tục tới lui phúng điếu đám tang của cô gái trẻ chết trong vụ tai nạn. Ngồi cạnh bàn thờ, bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi) mẹ cô, khóc khản giọng không nói nên lời.
Gia đình đông anh chị em, chị Trương Thị D.H. (33 tuổi) là con gái út. Từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình đã khó khăn, H. lớn lên liền xin đi làm công nhân cho một công ty giày da trong TP.HCM.

Bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi) - mẹ chị Trương Thị D.H. (33 tuổi), khóc lạc cả giọng trước sự ra đi đột ngột của con gái - Ảnh: TẤN LỰC
Mỗi năm H. chỉ đủ điều kiện về quê thăm cha mẹ và anh chị em một lần. Bà Thắm bảo lần gần nhất con gái về nhà là hồi đầu năm, để dự đám tang của người anh ruột chết vì bệnh.
Chuyến về quê lần này, H. quyết định rủ cô bạn thân sống chung trọ và làm chung công ty là Lê Thị D. (31 tuổi), trú Nông Cống, Thanh Hóa, về chơi cho biết nhà.
Trước lúc lên xe, H. có gọi cho các anh chị thông báo và dặn đừng nói cho mẹ biết để sáng hôm sau bước vào nhà sẽ gây bất ngờ cho mẹ.
"Chờ mãi cả buổi sáng không thấy em về, nhà xe cũng không thông báo, trong khi điện thoại em không gọi được. Gia đình bắt xe lên Pleiku tìm kiếm thì giữa đường nhận được tin báo chiếc xe gặp nạn.
Đến khi nhìn thấy thi thể em đã nguội lạnh trong nhà xác, tất cả bàng hoàng. Tôi báo tin cho mẹ nhưng bà một mực không tin, bảo rằng lễ này em không về, làm sao có chuyện bị tai nạn!" - bà Trương Thị Thu Lan, chị của D.H., nghẹn ngào kể.
Bạn của chị D.H., chị Lê Thị D., nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn, cũng đã được gia đình từ Thanh Hóa vào Gia Lai nhận thi thể sáng 1-9 để đưa về an táng.
Lần đầu đi xa cũng là lần cuối
Chiều 1-9, người thân và lối xóm cũng đã đến tiễn đưa người phụ nữ xấu số Phạm Thị M.K. (46 tuổi), trú tổ 6, phường An Khê, Gia Lai, về nơi an nghỉ cuối cùng. Không ai ngờ chuyến đi xa đầu tiên trong đời của người phụ nữ 46 tuổi cũng chính là lần cuối.

Ông Lê Đình Lụa (58 tuổi) - anh chồng bà K., kể về cô em dâu xấu số của mình - Ảnh: TẤN LỰC
Ngồi thất thần nhìn vào khoảng không, ông Lê Đình Lụa (58 tuổi) - anh chồng bà K., bảo rằng cả cuộc đời người em dâu suốt năm quanh quẩn với ruộng vườn, chưa từng đi đâu xa nhà vài chục cây số. Chuyến đi xa đầu tiên của bà K. vào TP.HCM chữa bệnh đã trở thành chuyến đi cuối cuộc đời khi chiếc xe khách bị lật trên đường trở về Gia Lai.
Nhìn ra mảnh vườn trồng đầy những chậu hoa cúc vừa lên nửa gang tay, ông Lụa bảo đó là số hoa bà K. trồng để canh bán Tết tới. Mảnh vườn và những luống hoa từ đây không còn người chăm sóc, không biết rồi sẽ ra sao.

Người nhà mở túi quà là bánh kẹo, trái cây mà bà K. mua về cho cháu trên chuyến xe định mệnh - Ảnh: TẤN LỰC
Chồng chết cách đây 3 năm vì bệnh ung thư, hằng ngày bà K. sống cùng với người con trai út, còn người con gái lớn đã có chồng sinh sống gần đó. Trên chuyến xe chữa bệnh từ TP.HCM trở về, bà K. còn mua bọc bánh kẹo, trái cây làm quà cho con cháu.
Mở bọc quà bánh bà K. đã mua về làm quà, người nhà bưng mặt khóc khi thấy 2 hộp bánh pía cùng một số trái táo lấm lem bùn đất. Có những quả táo đã giập nát một phần vì va chạm kinh hoàng trong vụ lật xe.
Cha chết vì tông xe, con chết vì lật xe
Tại một đám tang khác không xa trên đường Quang Trung, phường An Khê, một người mẹ khóc đỏ mắt trước di ảnh đứa con trai vừa tròn 18 tuổi.
Người thanh niên mặt mũi sáng láng trên di ảnh là anh Trần Lâm V. - một nạn nhân khác trong vụ lật xe khách. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, V. bỏ học bôn ba làm thuê kiếm sống từ nhiều năm trước. Dạo gần đây, anh xin làm thuê phụ quán cơm trong TP.HCM và quyết định dịp nghỉ lễ này sẽ trở về quê thăm mẹ.

Bà con lối xóm đến chia buồn tại đám tang của anh Trần Lâm V. (18 tuổi) - Ảnh: TẤN LỰC
Cái chết của V. như một sự trùng hợp đầy bi kịch khi 6 năm trước cha anh cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Từ đó, cảnh nhà sa sút, bà Trần Thị Mỹ Phương (50 tuổi), mẹ anh, không đủ khả năng nuôi cả 2 chị em anh vào đại học. V. quyết định nghỉ học, dành suất đại học cho chị để ra đời lao động kiếm sống nuôi thân.
"Sáng ngày 31-8, nhà xe gọi điện báo tin là xe gặp tai nạn, nhưng không ai nói rõ tình trạng con tôi. Đến chiều cùng ngày, tôi bắt xe lên tìm kiếm thì mới hay tin người ta đã đưa thi thể vào nhà xác. Đau lòng làm sao nói hết con ơi!" - bà Phương khóc lạc cả giọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận