Phóng to |
| Các tập sách dành cho mùa Vu lan năm nay - Ảnh: T.T.D. |
Đầu tiên là tập sách Bông hồng cài áo của hòa thượng Thích Nhất Hạnh vừa được tái bản kèm CD đọc trích đoạn tác phẩm và một số bài hát hay về mẹ. Đây là tập sách nổi tiếng được hòa thượng Thích Nhất Hạnh viết từ năm 1962, xuất bản lần đầu tại Sài Gòn vào năm 1964, và từ ấy đến nay đã được tái bản rất nhiều lần kèm các phần bổ sung.
Một tập tản văn tập hợp các bài viết xúc động về cha mẹ từ chuyên mục Tri ân của tập san Áo Trắng cũng ra mắt trong dịp này với tên Ơn cha nghĩa mẹ. Như một hợp tuyển các câu chuyện về cha mẹ của các cây bút khắp các vùng miền trong Nam ngoài Bắc, tất cả gặp nhau ở xúc cảm đẹp vô ngần khi viết về cha mẹ. Đó là hình ảnh người mẹ vì kiếm tiền học phí cho con mà phải trèo cây hái trái thuê cho người ta đến nỗi bị kiến cắn sưng hết cả mình, trở thành nỗi ám ảnh trong con. Có hình ảnh đơn sơ như cái ngạch cửa nhưng được viết rất có duyên, thuật tả lại cả một khung trời kỷ niệm của những đứa con trưởng thành từ vùng nông thôn nghèo khó. Có hình ảnh người cha chở thùng bánh bò và hai đứa con trên một chiếc xe đạp trong cuộc mưu sinh hằng ngày đầy vất vả...
Bên cạnh đó là hai tập tùy bút: Mẹ ơi của Diệp Hồng Phương và Giấc mơ có mẹ của Minh Vy. Giấc mơ có mẹ là một vệt nhìn cảm thông chia sẻ với những cảnh đời không được may mắn có mẹ, những mầm sống lớn lên từ nhà mở, những thân phận bất hạnh truyền đời sống trong mái gia đình đặc biệt, ở đó niềm hạnh phúc có đủ cha mẹ trong một mái ấm gia đình giản đơn lại là giấc mơ rất đỗi xa vời...
Một tập sách đáng đọc khác trong mùa Vu lan này là Tình thế gian (Thái Hà Books và NXB Từ Điển Bách Khoa) của hòa thượng Thích Thánh Nghiêm. Tập sách gồm các câu hỏi đáp xoay quanh chủ đề tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu... được trình bày theo quan điểm Phật giáo: “Vun vén gia đình không nên cân đo đong đếm rằng ta đã bỏ ra bao nhiêu mà chỉ cần thấy vui vẻ khi ta vô tư chăm lo, đấy cũng chính là hạnh phúc”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận