18/04/2020 09:05 GMT+7

Vụ 'đại gia' Đường Nhuệ: Đấu giá đất có mấy người xăm trổ

QUANG THẾ - TIẾN THẮNG
QUANG THẾ - TIẾN THẮNG

TTO - Sau khi vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt giữ, nhiều người dân tại Thái Bình cho biết sẽ không còn nơm nớp lo sợ khi tham gia đấu giá đất tại địa phương, bởi không còn cảnh nhiều 'dân anh chị' đi cùng 2 vợ chồng này đến tham gia đấu giá.

Vụ đại gia Đường Nhuệ: Đấu giá đất có mấy người xăm trổ - Ảnh 1.

Người dân xã Tây Đô, huyện Hưng Hà tiếc nuối xin chủ đất để canh tác hoa màu sau khi diện tích đất này được đấu giá rồi để hoang phế Ảnh: QUANG THẾ

Trong khi đó, lãnh đạo các cơ quan có nhân viên và cán bộ thuộc quyền bị bắt giữ đều khẳng định chưa từng nhận được phản ảnh nào về dấu hiệu tiêu cực của các cán bộ, nhân viên bị bắt giữ!

"Đấu giá đất không còn phải lo nữa"

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng, cho biết sau khi vợ chồng Đường - Dương cùng đồng bọn bị cơ quan công an bắt giữ, một số cán bộ công an tỉnh về làm việc với đơn vị này và lấy các hồ sơ đấu giá đất từ năm 2017 đến nay.

"Từ hôm biết thông tin bắt vợ chồng Đường - Dương, anh em chúng tôi phấn khởi lắm, đấu giá không còn phải lo nữa. Những đơn vị khác người ta lịch sự nhưng cứ mấy ông đầu xanh đỏ vào là lộn xộn, dân đi cũng phải nép mình" - ông Tuấn chia sẻ.

Nhớ lại lần đấu giá đất năm 2017 tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng, ông Tuấn cho biết vợ chồng "đại gia" Đường - Dương khi đó cùng khoảng 7 người xăm trổ đi trên 2 ôtô về để đấu giá khiến người dân trông thấy e ngại bởi lực lượng công an bảo vệ chỉ có vài người.

"Sau lần đấu giá đất tại xã Đông Các, tôi đề nghị phải mời thêm công an vào cuộc. Những cuộc đấu giá đất tại địa phương sau đó phải huy động 30-40 chiến sĩ công an bảo vệ để đảm bảo an ninh" - ông Tuấn chia sẻ.

Đấu giá đất rồi... bỏ hoang?

Đưa chúng tôi ra khu đất vừa được đấu giá gần đây trên địa bàn huyện Đông Hưng (Thái Bình), ông Phạm Trung Kiên (trưởng thôn An Bình, xã Lô Giang) cho biết khu đất 24 lô đã được cấp sổ, trong đó gia đình ông cũng trúng một lô.

"Tôi may mắn trúng được lô 17, trong khi nhiều người dân địa phương tham gia đấu giá đều không trúng" - ông Kiên nói.

Theo người dân tại địa phương, trong đợt đấu giá đất tại xã Lô Giang, với giá khởi điểm 1,5 triệu đồng/m2, Đường Nhuệ đã trúng 20 lô với giá chỉ cao hơn giá khởi điểm khoảng 200.000 - 300.000 đồng/lô. Một số lô đất này sa2u đó đã được chuyển nhượng lại với giá cao 1,5 - 2 lần so với thời điểm đấu giá.

Tại khu vực cánh đồng thôn Duyên Trường (xã Tây Đô, huyện Hưng Hà), hàng chục lô đất đã được đấu giá nhưng đang để hoang phế.

Dù khu đất này đã có đường nhựa nhưng cây cỏ mọc um tùm do để hoang phế trong thời gian dài. Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết khu đất này cũng có bàn tay của vợ chồng "đại gia" Dương - Đường.

Liên quan việc 2 cán bộ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình) bị cơ quan công an bắt giam để điều tra, ông Phạm Cao Quân - phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh - cho biết cơ quan này vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ cơ quan điều tra.

Tuy nhiên các tài liệu, hồ sơ tại trung tâm này đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh niêm phong, thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Quân, việc 2 cán bộ này có liên quan như thế nào đến Đường Nhuệ phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền, sở cũng xem xét các hình thức xử lý căn cứ vào kết quả điều tra về vụ án.

Ông Quân cũng khẳng định trong suốt quá trình công tác, lãnh đạo Sở Tư pháp chưa nhận được phản ảnh nào về dấu hiệu tiêu cực của các cán bộ bị bắt giữ và liên quan đến Dương - Đường.

Vụ án Vụ án 'đại gia' Đường Nhuệ: Đánh người ngay trụ sở công an mà... không biết bị can

TTO - "Khi cánh cửa phòng tiếp dân của Công an phường được khép lại thì Đường Nhuệ cùng đàn em ở bên trong lại chửi bới, dọa sẽ giết cả nhà rồi ngang nhiên hành hung mặc chúng tôi kêu cứu" - bà Lý nhớ lại.

QUANG THẾ - TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên