26/12/2023 20:29 GMT+7

Vụ chuyến bay giải cứu: Bị cáo Hoàng Văn Hưng nói lời sau cùng gì sau hai ngày xét xử?

Trình bày lời nói sau cùng trong phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cho hay "với tất cả những gì đã diễn ra, bị cáo rất hối hận về những sai lầm của bản thân".

Bị cáo Hoàng Văn Hưng rời tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Bị cáo Hoàng Văn Hưng rời tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau hai ngày xét xử, hơn 20h ngày 26-12, phiên tòa phúc thẩm vụ chuyến bay giải cứu kết thúc phần tranh tụng. Trước khi đi vào nghị án, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng.

Các bị cáo đều ân hận về lỗi lầm

Là người đầu tiên trình bày, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết gia đình có bố mẹ, vợ đều làm trong ngành y tế, từng giúp đỡ nhiều bệnh nhân chữa bệnh.

Bị cáo cho rằng "hành động nhận hối lộ của bản thân là nhất thời, vì không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền, chứ không phải bản chất của bị cáo".

Ông Kiên khẳng định không làm gì sách nhiễu hay gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi cấp phép chuyến bay. Cựu thư ký thứ trưởng xin nhận tội trước pháp luật, xin lỗi Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và những người dân chịu thiệt thòi trong đại dịch.

"Bị cáo đã nhận ra sai lầm của mình, rất hối hận. Nếu có cơ hội nào đó để cho bị cáo chuộc lỗi lầm thì bị cáo sẵn sàng thực hiện", bị cáo Kiên nói và mong tòa cho được hưởng hình phạt có thời hạn để được trở về phụng dưỡng cha mẹ già, chăm sóc vợ con.

Trình bày lời nói sau cùng, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng cho hay đến thời điểm này, với tất cả những gì đã diễn ra, bị cáo rất hối hận về những sai lầm của bản thân.

"Bị cáo đã ấp ủ niềm tin với bố mẹ, những người tin tưởng mình, nhưng chính bị cáo đã đánh mất niềm tin với mọi người, mong được tha thứ", ông Hưng phân trần.

Cuối phần trình bày, cựu điều tra viên mong HĐXX xem xét những ý kiến trình bày của bị cáo cũng như luật sư bào chữa tại tòa. "Bị cáo tin HĐXX sẽ đưa ra phán quyết giàu lòng nhân ái để cho bị cáo sớm được trở về với gia đình, cống hiến cho xã hội".

Bị cáo Phạm Trung Kiên đến tòa - DANH TRỌNG

Bị cáo Phạm Trung Kiên đến tòa - DANH TRỌNG

Và mong được tha thứ

Khóc nức nở khi đứng trước bục khai báo, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan nói rất đau xót, xin nhận tội trước Đảng, Nhà nước, những công dân tham gia các chuyến bay về nước trong đại dịch.

Vì sai phạm của bị cáo mà ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao.

"Xin lỗi cha mẹ, người thân, vì con mà mọi người đau khổ suốt thời gian qua. Cảm ơn đồng nghiệp vì đã dang tay yêu thương bị cáo khi lầm lỗi", bà Lan khóc nghẹn, nói.

Bị cáo Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, mong tòa phúc thẩm đánh giá khách quan, toàn diện khi lượng hình với ông và các bị cáo khác.

"Qua phiên tòa này, bị cáo nhìn rõ bức tranh của vụ án, thấm thía lỗi lầm, sai phạm của bản thân", ông Dũng nhấn mạnh.

Cựu thứ trưởng xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân. "Mặc dù không cố ý nhưng việc làm của tôi đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, gia đình", ông Dũng đưa tay quệt nước mắt, trình bày.

Bị cáo mong HĐXX xem xét bản thân bị cáo cả đời tận tụy góp sức vào công tác đối ngoại mà có phán quyết khoan hồng.

Tòa sẽ tuyên án vào 10h sáng 27-12.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan nói không vượt qua được cám dỗ vật chấtVụ chuyến bay giải cứu: Cựu cục trưởng Nguyễn Thị Hương Lan nói không vượt qua được cám dỗ vật chất

Trước phiên tòa xét xử các bị cáo vụ chuyến bay giải cứu, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan nói rất ân hận vì "đã không vượt qua được cám dỗ vật chất", nhận 25 tỉ đồng của doanh nghiệp, "xin được sám hối tất cả tội lỗi".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên