Vụ cháy khách sạn chết 2 người: Trong khói lửa, người phụ nữ nghĩ mình đã chết

MINH HÒA
và 1 tác giả khác

Tỉnh giấc giữa lúc rạng sáng, chị T.L. cùng chồng và con nhỏ hoảng loạn tìm đường thoát khỏi căn phòng ở tầng 3 khách sạn. Trong màn khói đặc quánh, chị mất phương hướng, chỉ biết lần tay vào tường tìm đường và có lúc nghĩ mình sẽ chết ngạt.

Vụ cháy khách sạn chết 2 người: Trong khói lửa, người phụ nữ nghĩ mình đã chết - Ảnh 1.

Chị T.L. kể lại thời khắc sinh tử khi tìm đường thoát khỏi khách sạn đang cháy - Ảnh: MINH HÒA

3 phút sinh tử

Chiều 7-9, tại khoa nội hô hấp, nhớ lại thời khắc sinh tử trong vụ cháy khách sạn T.D. trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), chị T.L. vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chị kể khoảng 4h sáng, căn phòng trên tầng 3 của khách sạn bất ngờ mất điện. Chị cùng chồng và con nhỏ đang ngủ thì tỉnh giấc. Hai vợ chồng mở cửa kiểm tra và nghe tiếng la hét vọng lên từ tầng trệt.

Hoảng hốt, hai vợ chồng vội gom một số đồ đạc. Người chồng ôm con nhỏ chạy ra trước cửa phòng. Thấy nhiều người đang chạy lên phía sân thượng, anh cũng ôm con chạy theo.

Trong lúc đó chị L. vừa gom đồ vừa cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng. Nhưng khi nhìn lại, chị không còn thấy chồng và con đâu.

"Thấy có người chạy xuống nên tôi nghĩ muốn thoát thì phải chạy xuống. Tôi chạy theo", chị nhớ lại.

Khi vừa xuống đến tầng 1, khói bất ngờ xộc thẳng vào mũi, cay sè mắt. Trong bóng tối, chị gần như mất phương hướng.

"Tôi bật đèn flash điện thoại lên nhưng không được. Đường đi xuống tối thui, không thấy gì, chỉ biết lấy tay mò vào tường rồi đi", chị kể.

Khói lúc này nhanh chóng lan dày đặc. Chị L. hoảng loạn la hét cầu cứu nhưng không thấy ai đến. Trong vài phút ngắn ngủi ấy, người phụ nữ tưởng như đã không còn đường sống.

"Lúc đó tôi nghĩ trong đầu là mình chết ở đây rồi. Khói xộc vô mũi, không thở được. Tôi chỉ nghĩ mình chết rồi, bỏ chồng con của mình ở đây rồi sao…", chị nghẹn lời.

Chị cố cầm cự khoảng 3 phút. Trong lúc quờ quạng, chị may mắn chạm được một chiếc áo, liền lấy áo bịt kín mũi để hạn chế hít khói độc. Không lâu sau, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng những người xung quanh phá cửa, tiếp cận và đưa chị ra ngoài an toàn.

"Lúc cửa mở ra, tôi thấy được tia sáng là biết mình được cứu sống rồi. Tôi mừng lắm. Cảm ơn các anh cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời cứu tôi. Chỉ cần chậm vài phút nữa tôi đã chết ngạt rồi…", chị L. xúc động nói.

26 người được cứu khỏi khách sạn

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM, lúc 5h09 ngày 7-9, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy tại khách sạn số 452 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Ngay sau đó PC07 điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13 và khu vực 14, với 7 xe chữa cháy các loại cùng 48 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ trinh sát lập tức tiếp cận công trình từ nhiều hướng như cầu thang bộ, lối thoát hiểm, ban công, mái nhà và sử dụng xe thang để xác định vị trí cháy, mật độ khói và những người đang mắc kẹt.

Lực lượng chữa cháy đồng thời triển khai các mũi tiếp cận, hướng dẫn và đưa người mắc kẹt ra ngoài. Tổng cộng 26 người được giải cứu an toàn. Đến 5h17, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khách sạn có 19 phòng, gồm 16 phòng cho thuê và 3 phòng ở gia đình, quy mô một tầng trệt, một tầng lửng, bốn lầu và sân thượng. Vụ cháy làm 2 người tử vong. Diện tích cháy khoảng 12m² trên tổng diện tích 503m².

Lực lượng chức năng đã bảo vệ phần diện tích còn lại, đồng thời phối hợp bảo vệ tài sản, xe máy của khách sạn và các nhà dân lân cận, không để đám cháy lan rộng.

Một nạn nhân diễn tiến nặng

Bác sĩ CKII Nguyễn Thùy Trang, phụ trách khoa cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất, cho biết ngày 7-9, bệnh viện tiếp nhận 9 bệnh nhân liên quan vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý. Khi nhập viện, một số bệnh nhân trong tình trạng nặng, phải sử dụng máy hỗ trợ oxy do ảnh hưởng đến hô hấp.

Sau nhiều nỗ lực cấp cứu và điều trị, đến chiều cùng ngày, 8 nạn nhân đã tương đối ổn định. Tuy nhiên một trường hợp vẫn diễn tiến nặng và đang được các bác sĩ theo dõi sát tình trạng bỏng đường hô hấp.

Theo bác sĩ Trang, tình trạng ngộ độc khí CO của các bệnh nhân cơ bản đã được giải quyết. Hiện các bác sĩ tập trung xử lý tổn thương, bỏng đường hô hấp và tiếp tục theo dõi diễn biến của các bệnh nhân.

"Bỏng đường hô hấp cần được theo dõi lâu dài, đến khi bệnh nhân ổn định mới có thể xuất viện", bác sĩ Trang cho biết.

Trong quá trình tiếp nhận các nạn nhân, Bệnh viện Thống Nhất đã huy động đầy đủ bác sĩ, điều dưỡng và trang thiết bị để cấp cứu, điều trị, cố gắng đưa các bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ cố gắng hết sức mình, cùng chính quyền chăm lo cho các bệnh nhân.

 - Ảnh 2.

Các nạn nhân được cứu ra ngoài - Ảnh: PC07

 - Ảnh 3.

Các nạn nhân thở oxy sau khi được cứu ra - Ảnh: PC07

 - Ảnh 4.

Nhân viên y tế chăm sóc các nạn nhân - Ảnh: PC07

 - Ảnh 5.

Một người đàn ông bị khí ám đen - Ảnh: PC07

 - Ảnh 6.Cảnh sát chữa cháy lao vào khách sạn cứu 26 người trong vụ cháy làm 2 người tử vong

Sáng 7-9, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã kịp thời lao vào đám cháy khách sạn, cứu 26 người ra ngoài. Tuy nhiên vụ cháy khiến hai người tử vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất