
Hiện trường nơi gia đình ông Nguyễn Quang Hào thuê người cắt cây, khiến cây đổ đè chết người đi đường - Ảnh: THÀNH NAM
Sáng nay 11-9, ông L.Đ.Th. (67 tuổi, ngụ thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) - người bị cây đè chết hôm 9-9 đã được gia đình, người dân lối xóm đưa ra nghĩa trang quê nhà chôn cất theo phong tục của địa phương.
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không ai mong muốn
Ghi nhận thực tế tại hiện trường cho thấy khu vực này đường khá rộng, thông thoáng, gốc cây xà cừ năm sâu bên trong, sát với quán của gia đình thuê chặt cây. Nhìn dấu vết được cơ quan chức năng vẽ trên đường, có thể thấy thân cây xà cừ này khá dài.
Nhiều người dân địa phương cho hay do tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại nên lúc cắt cây, chủ nhà đã ra ngoài đường đứng cảnh báo, ra hiệu cho người đi đường tạm dừng phương tiện trong thời điểm cây đổ.
Thế nhưng do có ô tô dừng hỏi sự việc, chủ nhà khi đang giải thích đã không kịp ngăn người đi xe máy nên để xảy ra sự việc đáng tiếc.
Sau hai ngày xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Quang Hào (51 tuổi, ngụ số nhà 295, tỉnh lộ 511, đường 4A, thuộc thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình) - người thuê chặt cây - cùng con gái vẫn túc trực tại nhà nạn nhân hỗ trợ việc ma chay, lo hậu sự.

Bà Lê Thị Tuyết (vợ của ông Hào) cho biết đây là sự việc không mong muốn, gia đình hứa sẽ có trách nhiệm với người xấu số - Ảnh: THÀNH NAM
Do mới đi khám bệnh ở Bệnh viện K. về nên bà Lê Thị Tuyết (vợ ông Hào) không thể tới hỗ trợ gia đình người xấu số. Bà cho biết sự việc xảy ra quá bất ngờ, không ai mong muốn.
Theo bà, cây xà cừ được gia đình trồng đã 20 năm, trước mùa mưa bão năm 2025, lo cây gãy đổ nên gia đình đã thuê người cắt tỉa cành hết 1,5 triệu đồng. Sau đó cây chết. Mùa mưa bão năm nay sợ cây đổ ra đường nên gia đình đã thuê người cắt.
"Hai vợ chồng cũng mới bàn thuê người cắt cây, sau đó tôi đi Hà Nội khám bệnh, anh ấy ở nhà thuê người cắt thì xảy ra sự việc. Khi hay tin, hai mẹ con đã tức tốc về nhà. Gia đình tôi rất đau buồn, người gặp nạn và người liên quan đều là anh em làng xã với nhau cả", bà Tuyết chia sẻ.
Cũng theo bà, sau sự việc không may, gia đình đang phối hợp với các bên liên quan lo hậu sự chu toàn cho nạn nhân. Đồng thời sẽ cùng với người chặt cây có trách nhiệm bồi thường tốt nhất trong khả năng có thể.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc - Ảnh cắt từ clip
Cảm thông chia sẻ
Anh N.X.B., người dân sống cách hiện trường không xa, cho biết những người liên quan tới vụ việc đều là bà con trong xã. Khi tai nạn ập đến, ai cũng lấy làm tiếc, cảm thông, chia sẻ.
"Người gặp nạn hiện ở một mình, có hai người con đều đã có gia đình và ở xa. Trong khi người thuê và người chặt hạ cây cũng là anh em họ hàng với nhau và đều là lao động tự do", anh B. cho hay.
Bà Trịnh Thị Nguyên, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cho biết đây là sự việc đáng tiếc xảy ra tại địa phương, thời điểm cắt cây gia đình không thông báo cho địa phương biết, cùng hỗ trợ.
"Trước mỗi mùa mưa bão, xã vẫn thường xuyên tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và hỗ trợ người dân cắt tỉa cây xanh dọc các tuyến đường. Đây là sự việc không ai mong muốn.
Tới đây, xã sẽ tiếp tục có cảnh báo, tuyên truyền cho người dân phải thận trọng, tuân thủ quy định khi tổ chức cắt tỉa cây xanh hai bên đường giao thông", bà Nguyên chia sẻ.

Khu vực xảy ra vụ việc đường cũng rất thông thoáng, nhưng đông xe cộ qua lại - Ảnh: THÀNH NAM
Trước đó, vào khoảng 8h23 ngày 9-9, anh Nguyễn Quang Thọ chặt thuê một cây xà cừ trước cổng nhà ông Nguyễn Quang Hào ở số 295 tỉnh lộ 511 (đường 4A), thuộc thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa.
Trong lúc đang cắt cây sắp đổ, ông L.Đ.Th. (67 tuổi, ngụ thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình) điều khiển xe máy lưu thông theo hướng Nam - Bắc đi ngang qua.
Bất ngờ cây xà cừ đổ xuống, đè trúng ông Th. khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương nặng và tử vong sau đó.
Sau vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập anh Nguyễn Quang Thọ để làm rõ vụ việc, trong đó xem xét dấu hiệu của tội "vô ý làm chết người".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận