30/06/2008 02:19 GMT+7

Vòng nguyệt quế: Góc nhìn xã hội qua lăng kính nhà văn trẻ

HOÀNG LÊ thực hiện
HOÀNG LÊ thực hiện

TT - Sau Luật đời để lại nhiều tiếng vang, đạo diễn Mai Hồng Phong tiếp tục giới thiệu một tác phẩm mới của mình: Vòng nguyệt quế, 25 tập, phát sóng từ 1-7 trong chương trình phim Việt trên kênh VTV1 lúc 20g.

ssPQuq2C.jpgPhóng to
Ba nhân vật chính trong phim Vòng nguyệt quế (từ trái sang): diễn viên Lâm Tùng (Quang), Bích Huyền (Hân), Công Dũng (Thái) - Ảnh tư liệu
TT - Sau Luật đời để lại nhiều tiếng vang, đạo diễn Mai Hồng Phong tiếp tục giới thiệu một tác phẩm mới của mình: Vòng nguyệt quế, 25 tập, phát sóng từ 1-7 trong chương trình phim Việt trên kênh VTV1 lúc 20g.

Vòng nguyệt quế kể về cuộc sống, sự nghiệp và tình yêu của ba người bạn cùng chung một niềm yêu thích thơ văn. Đó là Quang - doanh nhân trẻ mới bước vào ngành kinh doanh sách, Hân - nhà văn trẻ có bút danh Đông Bích, Thái - nhà thơ Internet. Thông qua họ, phim mở ra thế giới đầy màu sắc của những người làm văn chương nghệ thuật.

* Giới đạo diễn thường chơi thân với các nhà văn. Vòng nguyệt quế có dựa theo một câu chuyên thật ngoài đời mà anh từng biết?

- Đúng là tôi có mối quan hệ thân thiết với các nhà văn. Tuy nhiên, bộ phim này không xây dựng nhân vật từ một nguyên mẫu cụ thể nào mà được đúc kết từ cuộc sống nhọc nhằn, những mối quan hệ phức tạp của người cầm bút.

Tôi tình cờ có kịch bản bộ phim này. Khi phim Đèn vàng phát sóng (trong chương trình Văn nghệ chủ nhật, VTV 3, 2006 - PV) và chiếm được sự đồng cảm của khán giả, một nhóm biên kịch trẻ đã gọi điện cho tôi tâm sự họ đang ấp ủ đề tài về khát vọng của giới trẻ ngày nay, được miêu tả thông qua số phận khá lận đận của nhân vật nhà văn trẻ nữ. Tôi đọc kịch bản và cảm thấy rất thú vị. Và may mắn tôi được lãnh đạo giao thực hiện phim.

* Anh muốn gửi gắm thông điệp gì qua Vòng nguyệt quế?

- Bước đường của nhà văn trẻ không chỉ trải hoa hồng mà còn có những góc khuất, những đố kỵ đòi hỏi họ phải bản lĩnh, vững vàng. Cũng như trong cuộc sống, giới trẻ luôn có khát vọng vươn lên khẳng định mình. Làm được điều này không đơn giản bởi họ không lường hết được những "hố đen", những chiếc bẫy chực chờ sẵn trong cuộc sống. Sự vấp ngã, trả giá là một tất yếu của sự vươn lên. Cái được, cái mất đều có giá trị như nhau...

Sau hai năm liền liên tục làm phim đề tài chính luận là Đèn vàng, Luật đời, tôi muốn thực hiện một đề tài mới để tạo sự thú vị cho bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ. Thật ra bộ phim dù đề cập đến đối tượng nào cũng có góc nhìn miêu tả xã hội. Với Vòng nguyệt quế, phim phản ánh xã hội thông qua lăng kính của các nhà văn trẻ.

* Liệu lăng kính ấy có được chất dữ dội như Luật đời đã từng truyền tải?

- Luật đời là sự nhìn nhận lại một quá trình phát triển của đất nước, sự dữ dội vì thế cũng mạnh hơn. Còn với Vòng nguyệt quế, các nhân vật trẻ được miêu tả qua lăng kính trong trẻo, hồn nhiên, vụng về hơn. Thế nhưng tôi cho rằng Vòng nguyệt quế cũng không kém phần dữ dội qua cách nhìn về tình yêu, tình bạn, những giá trị của tình mẫu tử. Phim cũng "mướt mát" hơn với nhiều mối tình, quan điểm về tình dục, hôn nhân...

HOÀNG LÊ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên