28/02/2007 20:06 GMT+7

Vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008: Việt Nam thắng đẹp

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số hai bàn trắng trước đối thủ được đánh giá là trên cơ về mọi mặt- Olympic Lebanon. Một sự khởi đầu trên cả tuyệt vời của bóng đá Việt Nam trong những ngày đầu năm mới âm lịch.

BẤM VÀO ĐÂY để xem bài tường thuật chi tiết trận đấu

DYuTu5O3.jpgPhóng to

Một pha ngã người phá bóng của trung vệ Long Giang - Ảnh: Thanh Tâm

TTO - Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số hai bàn trắng trước đối thủ được đánh giá là trên cơ về mọi mặt- Olympic Lebanon. Một sự khởi đầu trên cả tuyệt vời của bóng đá Việt Nam trong những ngày đầu năm mới âm lịch.

Đúng như những gì từng phát biểu với Tuổi Trẻ Online trước giờ bóng lăn của HLV Trần Công Minh, Olympic Việt Nam chỉ cắm mỗi mình Anh Đức ở tuyến trên với nhiệm vụ di chuyển rộng làm rối loạn hàng thủ đối phương. Trong khi đó, tiền đạo Công Vinh được kéo lùi về phái sau vừa để tăng cường cho hàng tiền vệ, vừa tạo ra khoảng trống để Công Vinh dùng tốc độ bứt phá.

Tuy nhiên, lối chơi như thế không phát huy được hiệu quả ở 30 phút đầu tiên do cự ly giữa Anh Đức và hàng tiền vệ lẫn Công Vinh quá xa. Từ đó, những đợt tấn công của đội chủ nhà sớm bị bẻ gãy trước hàng thủ to cao, chơi áp sát và truy cản không khoan nhượng của đội bạn.

Bước ngoặt của trận đấu xoay chiều theo hướng có lợi cho đội chủ nhà xuất phát từ một sai lầm quá thô thiển của hậu vệ Al Half vào phút 33. Quả lật cánh của Công Vinh không quá nguy hiểm, Al Half vụng về dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa. Pha chơi "bóng chuyền" ấy không qua được mắt của trọng tài Dosdi (Malaysia). Phạt đền. Không khó lắm để Công Vinh ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11m.

Bị dẫn điểm bất ngờ, Olympic Lebanon càng nóng vội, chơi cứng rắn hơn và càng lạc nhịp trong những pha tấn công đơn điệu. Torng khi đó, đội chủ nhà thêm sự hưng phấn để thực hiện những pha bật tường nhanh, nhỏ bằng bóng sệt để đẩy đối phương vào thế xoay trở lúng túng.

Văn Biển - Mai Tiến Thành bên trái, Việt Cường - Phong Hòa bên phải, thi nhau tấn công dọc biên với sự hoán chuyển vị trí khá nhịp nhàng (kẻ công- người thủ). Lối đá đa dạng như vậy càng giúp cho đội chủ nhà lấy lại ưu thế, đẩy các cầu thủ to cao nhưng còn non kinh nghiệm trận mạc của Lebanon thêm lúng túng.

Việc phải di chuyển rộng khiến cho Anh Đức mòn sức bền. Do vậy khi đồng đội tỉa bóng dài thẳng vào trung lộ, Anh Đức không còn sức mạnh lẫn độ khéo để thoát qua cặp trung vệ đội bạn. Ít nhất là hai cơ hội ngàn vàng đã trôi qua khi Anh Đức thoát nhanh vào vòng cấm địa, song lại không đủ “hơi” để kiểm soát bóng.

Nhìn cảnh vụng về và kiệt sức của tiền đạo đến từ Bình Dương này, không ít người chợt liên tưởng rằng nếu gặp phải tiền đạo “lực sĩ” Phan Thanh Bình, khoảng cách về tỷ số chắc chắn sẽ được nới rộng ra cho đội chủ nhà.

Không thể phủ nhận rằng Công Vinh là cầu thủ khả nổi bật ở trận đấu này. Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu- nếu có- thuộc về anh là không cần bàn cãi. Nhưng giá như Công Vinh biết kềm chế và khép mình vào lối chơi tập thể hơn chút nữa, thay vì thể hiện lối chơi cá nhân kiểu cọ, giá trị của anh sẽ còn tăng cao hơn. Điển hình cho lối chơi quá cá nhân là tình huống ở phút 57.

Sau lúc lừa bóng qua hai hậu vệ Lebanon khéo léo, Công Vinh không chuyền ngay cho Anh Đức đang đứng một mình ở góc xa, và cũng không tỉa bóng ở góc gần cho Minh Chuyên vừa ập vào trống trải, chân sút xứ Nghệ quyết định “cứa” bóng thẳng vào góc xa. Một pha kết thúc quá cẩu thả, vô trách nhiệm khi bóng chệch mục tiêu cần đến trong sự tiếc nuối của đồng đội.

May thay, Công Vinh cũng kịp chuộc lại lỗi của mình vào cuối trận bằng một đường chuyền dài như đặt để cho tiền đạo Phúc Hiệp (thay Anh Đức). Một cú tiếp bóng tinh tế và một cú sút chìm chéo góc lưới như tên bắn của Phúc Hiệp, lưới của Lebanon rung lên ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Olympic Việt Nam.

Rz2xi5WD.jpgPhóng to
Niềm vui của Olympic Việt Nam sau bàn mở tỷ số của Công Vinh - Ảnh: Thanh Tâm

Sẽ không quá đáng khi dành vài lời ngợi khen cho hàng phòng ngự chủ nhà ở trận đấu này. Trần Đức Cường, người giữ thành luôn làm thót tim đồng đội vì ít khi tập trung tinh thần, đã có hai pha phản xạ tuyệt vời để cứu cho đội nhà hai bàn thua trông thấy trong cả hai hiệp, trong đó đáng nói nhất là cú bật ngữa người xô bóng qua xà ở hiệp một sau cú sút như trái phá của Salame.

Cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp càng lúc càng ăn ý hơn trong việc bọc lót cho nhau, song trội hơn cả vẫn là cầu thủ vừa qua tuổi 18 Nguyễn Thành Long Giang đến từ đội hạng nhất Tiền Giang.

Những cú ngã người chuồi bóng chuẩn xác của anh lại gợi nhớ hình ảnh một Tam Lang, một Mạnh Cường thuở nào. Sẽ không quá ngạc nhiên khi Long Giang khoác áo đội tuyển quốc gia dự vòng chung kết châu Á vào tháng 7 tới.

Ở hai biên, Văn Biển và Phong Hòa không chỉ hoàn thành nhiệm vụ truy cản mà còn tham gia tấn công với nhiều pha bóng ngoạn mục. Phút 65, Văn Biển làm cả sân bóng ngẫn ngơ khi bật tường một hai với Minh Chuyên đẹp mắt, loại hẳn ba hậu vệ đội bạn. Tiếc là cú sút sau cùng của Văn Biển lại đi ra ngoài cột dọc.

Nhà cầm quân của hai đội cùng phát biểu dè dặt trước giờ bóng lăn rằng trận đấu sẽ hòa. Thế nhưng đội chủ nhà đã có 3 điểm một cách đầy thuyết phục trong một trận thắng đẹp mắt cả về tinh thần lẫn lối chơi mang đậm tính tập thể.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất