![]() |
Niềm vui chiến thắng của Berbatov và đồng đội |
Ngoài ra, vòng 34 này cũng được xem là vòng đấu của các đội chủ nhà khi 7 trên tổng số 9 đội chủ nhà đều đã giành được những chiến thắng rất thuyết phục trước các đối thủ của mình, 2 đội còn lại đều hòa.
Trong số những trận thắng đó thì trận thắng 2-0 trước Stuttgart của Leverkusen ngay trên sân nhà là có ý nghĩa hơn cả vì chiến thắng đó chính thức giúp họ vượt qua mặt Stuttgart để giành chiếc vé cuối cùng dự Champions League vào mùa bóng với đúng 1 điểm cách biệt so với đối thủ trong bảng xếp hạng.
Trước khi trận đấu này diễn ra, đội chủ nhà Leverkusen vẫn kém Suttgart 2 điểm và chỉ có chiến thắng mới giúp họ qua mặt được đối thủ để giành chiếc vé dự Champions League vào mùa bóng tới. Trong khi đó thì đội khách Stuttgart cũng tỏ ra không kém cạnh và cũng quyết chơi tấn công ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà. Và trong suốt hiệp 1, các cầu thủ Stuttgart là đội chiếm ưu thế hơn so với đội chủ nhà Leverkusen nhưng cơ hội thuận tiện để có thể mở tỷ số của trận đấu lại thuộc về đội chủ nhà Leverkusen. Phút 37 của trận đấu, từ một pha phối hợp tấn công biến rất nhịp nhàng, tiền vệ Babic đã có một đường chuyền rất chính xác cho Basturk, nhưng đáng tiếc là pha dứt điểm mạnh như bú bổ của anh lại tìm đúng xà ngang của khung thành thủ môn Hildebrand.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà lại là người chiếm ưu thế hơn nhờ sự cơ động của các tiền vệ và tiền đạo. Phút 63 của trận đấu, từ một pha đá phạt góc, bóng tìm đúng chân của tiền đạo Berbatov và cú bắt vô lê của anh đã đưa bóng nằm gọn trong lưới của thủ thành Hildebrand. Phút 85 của trận đấu, Bierofka đã có 1 pha đột phá dũng mãnh và hậu vệ Meira đã buộc phải phạm lỗi với anh và kết quả là Leverkusen được hưởng 1 quả Penalty. Mặc dù thủ thành Butt đã thực hiện khộng thành công quả 11m khi sút bóng trúng cột dọc của khung thành nhưng tiền vệ Schneider đã nhanh hơn tất cả lao vào ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.
Thất bại này đã khiến cho giấc mơ dự Champions League của Stuttgart tan thành mây khói và họ đành an ủi bằng một suất dự cúp UEFA vào mùa bóng sau.
Ở một trận đấu khác, với ưu thế sân nhà, các cầu thủ Bochum cũng đã dễ dàng vượt qua Hannover với tỷ số 3-1. 3 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi do công của Peter Madsen (phút 26), Paul Freier (phút 76) và Frank Fahrenhorst (phút 87). Bàn thắng rút ngắn tỷ số của đội khách được ghi do công của Thomas Christiansen ở phút 41 của trận đấu.Với chiến thắng này và cùng với việc đội xếp thứ 5 Dortmund bị Kaiserslautern cầm chân với tỷ số 1-1, Bochum đã leo lên tái chiếm vị trí thứ 5 của Dortmund và chính thức giành 1 suất dự cúp UEFA vào mùa bóng tới.
Như vậy sau 34 vòng đấu, thứ tự trong bảng xếp hạng ở giải VĐQG Đức mùa bóng 2003 - 2004 như sau:
+ Bremen giành chức vô địch và 1 vé dự vòng bảng Champions League vào mùa bóng sau.+ Bayern Munich giành ngôi á quân và 1 suât dự vòng bảng Champions League.+ Leverkusen giành vi trí thứ 3 và 1 suất dự vòng sơ lọai Champions League.+ Stuttgart, Bochum xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5 sẽ giành quyền dự cúp UEFA và suất dự cúp UEFA còn lại sẽ thuộc về đội hạng 2 Aleminia Aachen (do lọt vào trận chung kết cúp QG Đức).
Ngoài những các vị trí dẫn đầu và các suất dự cúp châu âu thì 3 đội phải xuống hạng ơ mùa bóng năm nay là: Cologne, 1860 Munich và Frankfurt.
Kết quả các trận đấu của vòng 34 diễn ra vào đêm qua:
Bayern Munich – Freiburg: 2-0Leverkusen – Stuttgart: 2-0Kaiserslautern – Dortmund: 1-1Bochum – Hannover: 3-1Rostock – Bremen: 3-1MGladbach – 1860 Munich: 3-1Hamburg – Frankfurt: 2-1Hertha Berlin – Cologne: 3-1Wolfsburg – Schalke: 1-1
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận